Mọi sự đã sẵn sàng…Các chị em nhà Thanh Tuyển – Tỉnh Dòng Phao lô Đà Nẵng sau những ngày góp nhặt hy sinh, hôm nay gói gém lên đường với ước mong được chia sẻ chút quà nhỏ nhưng gói trọn tình yêu của một trái tim chân thành muốn gửi đến những mảnh đời đang đối diện với khó khăn cuộc sống. Sáng sớm tinh sương, trong tuần chiếc xe lăn bánh, hướng đến là Giáo xứ Hà Tân, giáo phận Đà Nẵng.
Dừng xe cách nhà xứ không xa, các chị em vui tươi phấn khởi giúp nhau vác, không chỉ là vác gạo hay vác mì mà các chị em còn vác cả niềm hy vọng rằng hôm nay tất cả mọi người sẽ cảm nhận được hạnh phúc vì biết rằng Chúa yêu con người và Ngài không bỏ rơi con người. Vậy là những bước chân nhanh nhẹn với tinh thần tràn đầy sức sống của người trẻ, những thực phẩm làm quà cũng đã được đưa xuống khỏi xe.
Ngôi nhà khách của giáo xứ vùng quê nay thật rộn ràng ấm áp bởi sự hiện diện viếng thăm của những người nữ trẻ tuổi và đầy năng lượng. Nhẹ nhàng chào hỏi Cha xứ rồi cả đoàn cùng dâng lên Chúa ước nguyện cho hành trình lên đường đến vùng ngoại biên hôm nay thật sự mang lại hoa trái đẹp ý Chúa. Các nhóm đã được thành lập, như các môn đệ xưa cứ từng hai người một được Chúa sai đi rao giảng Tin Mừng, thì nay các nhóm nhỏ đang sẵn sàng lên đường tiếp nối sứ mạng mang niềm vui yêu thương đến cho những ai đang buồn sầu thất vọng. Ở vùng quê này, người trẻ ra thành phố đi học rồi ở lại đó lập nghiệp, có mấy ai quay lại quê hương, ở nhà còn lại chỉ là những cụ ông, cụ bà với thêm những người đã ở độ tuổi ngoài 50 không thể chon chen nơi phố xá ồn ào chọn bình yên với cái khó cái khổ của cuộc đời. Đi không xa nhà thờ mấy, các chị được dẫn đến thăm gia đình của một người phụ nữ lương dân, chồng chị đã mất cách đây không lâu, chị năm nay đã ngoài 40 tuổi một mình nuôi 4 người con, trong đó có một người con bị thiểu năm trí tuệ nay 15 tuổi, nhìn đôi mắt u buồn và nụ cười gượng gạo của chị khi thấy có người đến thăm mà lòng ai cũng nghẹn ngào…Cách đó không xa là hoàn cảnh của một người đàn ông tuổi ngoài 50, một mình nuôi mẹ già và một người anh trai bị tâm thần, căn nhà họ đang ở là căn nhà tình thương mới được mọi người góp công góp của dựng lên. Các cụ già không có con cháu chăm lo phụng dưỡng, cứ lủi thủi một mình ở tuổi xế chiều hôm nay có người đến gặp gỡ chào thăm nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt vô số nếp nhăn, nhìn các cụ mà lòng người thấy nao nao. Còn đó những hoàn cảnh bệnh tật, cô đơn, đỗ vỡ trong đời sống hôn nhân,…mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Hôm nay được đến gặp gỡ những cảnh đời khác nhau trong cuộc sống quanh mình, điều mà các chị em nhà thanh tuyển nhận được không phải niềm vui vì các chị đã cho đi món quà nhỏ nhưng điều quý giá là các chị đã nhận ra vẻ đẹp của những tâm hồn nghèo khó, họ nghèo vật chất nghèo tình thương cùng sự quan tâm chăm sóc nhưng họ vẫn sẵn sàng đón nhận và tiếp tục sống. Vui tươi chào thăm rồi cúi đầu vẫy tay chào tạm biệt những người Chúa cho mình gặp gỡ, bước ra khỏi nhà họ các chị thầm nguyện xin Chúa luôn đồng hành và cho họ có sự bình an và niềm vui đích thực ngay trong khó khăn của cuộc sống.
Những món quà nhỏ đã được chia sẻ, những cuộc gặp gỡ rồi cũng kết thúc, các nhóm đã trở lại nhà khách của giáo xứ và cùng nhau dùng bữa cơm thân mật ấm tình Chúa tình người.
Chào Cha, tạm biệt các cô chú dẫn đường, lặng lẽ bước lên xe trở về Thành phố. Ra đi lòng đầy phấn khởi, trở về hồn ngập hân hoan, chuyến hành trình hôm nay là cơ hội để mỗi chị em trong gia đình thanh tuyển có thêm một chút gọi là tinh thần của người muốn mang hy vọng cho người thất vọng, là dịp để các chị nếm cảm sự kỳ diệu khôn dò thẳm sâu của Thiên Chúa cùng với đó là kinh nghiệm cá vị mà Chúa trao tặng cho mỗi chị một cách riêng tư nhất.
Nguyện xin Chúa thương cho con người hôm nay không mất niềm hy vọng ngay cả khi họ thất mình không thể thay đổi được cuộc sống, xin cho những người trẻ biết sẵn sàng đáp lại tiếng gọi “Hãy theo Thầy” mà dấn thân cho sứ mạng loan báo Tin Mừng mang hy vọng yêu thương cho mọi người.
Hạ Nguyên SPC