Tuy Hòa – Phú Yên, một tỉnh ven biển thơ mộng thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nay được sáp nhập vào tỉnh Đắk Lắk. Trên mảnh đất ấy hiện diện một Cộng đoàn Dòng Thánh Phaolô thuộc Tỉnh Dòng Đà Nẵng – Cộng đoàn Tuy Hòa. Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến và sống giữa vùng đất và cộng đoàn này, dù đã từng có cơ hội biết và trải nghiệm nhiều cộng đoàn khác trong Tỉnh Dòng. Thế nhưng, nơi đây để lại trong tôi một dấu ấn đặc biệt với nhiều “điểm son” khó quên.
Điều tôi ấn tượng đầu tiên chính là nhà nguyện của cộng đoàn. Mỗi sáng tinh mơ, từng bóng dáng người dân từ các con hẻm nhỏ quanh xóm gần cộng đoàn nhẹ bước lần lượt tiến vào ngôi nguyện đường. Không khí nhà nguyện thật ấm cúng, nơi đây trở thành “một ngôi nhà nguyện giáo họ” thân quen của khu xóm, nơi con người gặp nhau ắp đầy tình thân thương và gặp Chúa trong bình an. Nhìn khung cảnh ấy, tôi thầm nghĩ: “Chúa đang dùng ngôi nhà nguyện nhỏ bé này để quy tụ những tâm hồn tìm kiếm Người”.
Buổi tối, khi bóng hoàng hôn vừa buông xuống người dân lại tìm về trước tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên cộng đoàn. Họ cùng nhau lần chuỗi Mân Côi và đọc kinh tối với quý Soeurs. Hình ảnh ấy thật đẹp và ấm áp: giữa không gian yên tĩnh, tiếng kinh hòa quyện vào từng góc nhỏ của không gian, đưa tâm hồn con người gần Chúa hơn. Với tôi, đây là điều rất đặc biệt và đáng quý, bởi cộng đoàn không chỉ là nơi cầu nguyện của riêng các Soeurs, mà còn trở thành “một mái ấm thiêng liêng cho những người xung quanh”.
Một điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khiến tôi càng thêm yêu thích, chính đàn yến nhỏ ríu rít trú ngụ nơi cộng đoàn. Mỗi ngày, tiếng hót của chúng vang lên như những nốt nhạc tươi vui, xua tan mọi ưu phiền. Tôi nhớ đến câu nói quen thuộc: “Đất lành chim đậu”. Phải chăng sự xuất hiện của đàn yến trong cộng đoàn như một dấu chỉ thanh bình, và sự an hòa, yêu thương, nơi đây đã trở thành chốn dừng chân cho cả những sinh linh bé nhỏ ấy?
Có lẽ chính nhờ những “điểm son” ấy mà cộng đoàn này trở nên thật đặc biệt trong mắt tôi. Tôi thầm cầu mong rằng “tình yêu và ngọn lửa nhiệt thành” sẽ luôn bừng cháy trong trái tim từng thành viên, để cộng đoàn mãi mãi là một dấu chỉ thánh thiện, gương mẫu, và trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu Chúa, luôn là một mái ấm giữa lòng xóm nhỏ nơi vùng đất bình yên này.
Sr. Marie Liên SPC