Một Thoáng Đi Về Miền Xa

Trước ngày bước vào năm học mới, chị em trong cộng đoàn chúng tôi cùng hướng lòng về vùng Đăk Glei thuộc giáo phận Kontum, mảnh đất mà từ bao thế hệ trước, các Vị Thừa Sai đã gieo những hạt giống đầu tiên của Tin Mừng giữa biết bao gian nan lẫn hy vọng. Cũng chính nơi này, từng nhịp chân người đã viết nên một trang sử thầm lặng nhưng bền bỉ, mà hôm nay chúng tôi được tiếp bước.

Sáng hôm ấy, sau Thánh Lễ, lúc 6g, năm chị em lên đường. Sr. Marie Thủy, phụ trách Ban Xã Hội của cộng đoàn, dẫn đầu đoàn; theo sau là hai chiếc xe tải chất đầy quà. Khi ánh bình minh vừa  ló dạng, trời vẫn se lạnh, nhưng trong lòng ai cũng thấy thật ấm áp và rộn ràng niềm vui, một niềm vui khó diễn tả bằng lời.

Đến hai giờ chiều, đoàn chúng tôi đặt chân đến Giáo họ Ia Tul – Đăk Glei. Ngôi Thánh Đường nhỏ nằm trên đồi, bao quát cả ngôi làng với hơn 600 hộ dân. Không khí nơi đây thật trong lành; Nhà Thờ thoáng mát, khuôn viên rộng rãi với cây cối xanh tươi được chăm sóc cẩn thận. Bầu trời khi ấy phủ mây đen, mưa lất phất như thoa một lớp sương mỏng lên ngọn đồi yên bình.

Phía sau Nhà Thờ, bà con dân làng đã tụ họp theo từng hộ gia đình; còn các em thiếu nhi thì ở phía trước Nhà Thờ. Chúng tôi đến chào cha sở Antôn Phạm Văn Thể và các Yao Phu giáo họ Ia Tul. Cha đặc trách thân tình chào đón, rồi mời gọi cộng đoàn dân làng cùng dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho các ân nhân xa gần. Chị phụ trách cộng đoàn thay mặt chị em gửi lời thăm hỏi, cám ơn và chia sẻ niềm vui được gặp gỡ.

Dân làng thật thân thiện, chất phác; nụ cười ai cũng bừng sáng khi nhận được phần quà nhỏ nhưng đầy tình nghĩa. Tiếng “cám ơn” vang lên đơn sơ mà chân thật, khiến lòng chúng tôi càng thêm xúc động.

Sau khi phát quà, chúng tôi xin cha dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các ân nhân. Bữa trưa cũng đã được chúng tôi chuẩn bị chu đáo từ trước và mang đi cho tất cả mọi người. Giữa khung cảnh núi đồi và tình người mộc mạc, bữa ăn thật thân tình và đầy ý nghĩa.

Điều bất ngờ là trước lúc ra về, chính chúng tôi lại được buôn làng trao tặng những món quà quý giá là công lao từ sự lao động vất vả mà có: nào măng tre, nào măng le… và cả những món ăn từ măng do dân làng tự tay chế biến. Tấm lòng ấy khiến chúng tôi vô cùng cảm động; đó là sự cho đi chân thành mà không ai có thể quên. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn Cha đặc trách và tất cả mọi người đã cho chúng tôi cơ hội được gặp gỡ và có buổi chia sẻ đầy thân tình này.

Chia tay giáo họ Ia Tul, trong lòng chúng tôi vẫn còn đọng mãi sự dễ thương, chân thành và mộc mạc của từng anh chị em nơi đây. Con đường vào làng quanh co, gập ghềnh và dễ lạc, vậy mà lạ thay, đường trở ra lại thật êm ả, như thể Chúa đang nhẹ nhàng dắt chúng tôi vượt qua từng khúc quanh của cuộc đời.

Khi đồng hồ điểm 3 giờ 30 chiều, chúng tôi bắt đầu trở về Cộng đoàn. Trên đường về, chúng tôi ghé thăm các Cộng đoàn và gia đình của quý Soeurs: Sr Antôn Thúy Hà, Sr Marie Thủy, và Sr Marie Thọ. Đến mỗi nơi, lòng chúng tôi lại trào dâng một niềm cảm mến sâu xa: Lòng Chúa Thương Xót vẫn đang âm thầm bao phủ trên từng gia đình, từng mái nhà, và trên mọi phận người của vùng truyền giáo thân yêu này.

“Hồn con xin Chúa giữ gìn,

Nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.” (Tv 130,1)

Đối với chúng tôi, đây thật sự là một món quà lớn mà Thiên Chúa trao tặng. Từ những gì rất nhỏ bé nơi đôi tay yếu đuối của con người, ân sủng Chúa lại có thể chạm đến từng người con yêu dấu, giúp họ sống tốt hơn và trở nên dấu chỉ của tình yêu giữa thời đại này.

Một ngày bình an Chúa ban, một hành trình đầy ơn phúc, và một kỷ niệm khó quên trong lòng      mỗi người.

Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa!

Phaolô Phú Thọ – Giáo Phận Kontum.

Bài Liên Quan

Từ Bóng Tối Căn Phòng Đến Ánh Sáng Của...

Trường Chuyên Biệt Thanh Tâm, do các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres            điều hành, từ...

Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Già Neo Đơn

Trong dịp hành hương Năm Thánh, nhóm Caritas Giáo phận Đà Nẵng đã chọn Giáo xứ Phú...

Mùa Hè Xanh 2025

Nếu chúng ta có một trái tim yêu thương, luôn xót xa, rung động và thiết tha...

Thăng Tiến Khối Nghỉ Hè, Giáo Dục Kỹ Năng...

https://youtu.be/g0v8CCWTmX0 Bạn có tin rằng, giữa núi rừng hẻo lánh – nơi dường như xa lạ với ánh...

Bữa Trưa Ở Làng Kon Mong Và Tu Team

Mặt trời tháng Bảy như đổ lửa xuống miền đất cao nguyên. Con đường vòng vèo, dốc...

Mái Ấm Tình Thương – 18 Phan Tứ, Đà...

https://youtu.be/_LiUsQj_wvE?si=DghaKmGHt07jKsUw Giữa lòng thành phố Đà Nẵng sôi động, có một góc nhỏ rất đỗi bình yên. Nơi...