Nếu chúng ta có một trái tim yêu thương, luôn xót xa, rung động và thiết tha muốn giúp đỡ người khác… thì tôi tin rằng bạn sẽ tìm mọi cách, và cách nào bạn cũng có thể giúp đỡ và san sẻ cho người khác bằng trái tim nồng nàn, khát khao, cháy bỏng của chúng ta.
Vâng! Sự bác ái không nằm ở nơi thuận lợi hay có đủ điều kiện cho phép mới có thể giúp đỡ được. Sự bác ái luôn ở trong trái tim, hơi thở, sức mạnh “nội tâm” của chúng ta và lòng mến nồng nàn trong con người của chúng ta. Bằng tình liên đới, yêu thương, hiệp thông và san sẻ của chúng ta. Vì lòng “bác ái yêu thương” không có biên cương, mốc giới hay khoảng cách, tuổi tác của chúng ta.
Cũng với ý hướng đó, cộng đoàn Phaolô Ninh Đức đã đi tới những vùng “ngoại biên” – nơi các anh em sắc tộc Jrai đang đói khát Lời Chúa, đặc biệt các em đã lớn tuổi chưa được lãnh nhận các Bí Tích. Các giáo họ chưa có người phụ trách đánh đàn, tập hát… Những ngày hè, cộng đoàn đã quy tụ các em từ các buôn làng về dạy bổ túc giáo lý, dạy đàn, hát… Bầu khí yên tĩnh của cộng đoàn đã bị phá vỡ bởi tiếng cười nói của các em.
Những bước chân của Soeur 80 tuổi trở nên nhẹ nhàng hơn, miệng vẫn thánh thót vang lên say sưa, kiên nhẫn giải thích cặn kẽ từng bài giáo lý. Nhà thờ, nhà nguyện cũng sinh động hơn nhờ tiếng đàn, tiếng hát của các em… Dù cuộc sống có bị xáo trộn, bầu khí có bị phá vỡ nhưng niềm vui phục vụ vẫn luôn thể hiện trên gương mặt vui tươi, nụ cười rạng rỡ, bởi vì niềm vui được phục vụ, niềm vui của người có Chúa luôn từng ngày ở giữa đời.
Tạ ơn Chúa đã đồng hành và chúc lành cho mọi ước nguyện của chúng con cũng như ước mơ, lý tưởng của các em. Ước mong tất cả chúng ta đi vào đời để đem tình yêu, dung mạo và Lòng Thương Xót của Chúa đến với những mảnh đời đau khổ, những trái tim lạnh giá từ lâu cần được sưởi ấm và chữa lành để cuộc đời các em được thay đổi và hồi sinh…!
Cám ơn Thiên Chúa là Cha
Đã thương quy tụ chúng con xa gần
Cám ơn Cha xứ muôn vàn
Cho con Thánh lễ, Bí Tích ân tình
Cám ơn Soeurs đã hy sinh
Tận tình chỉ dạy chúng con nên người
Cám ơn cha mẹ một đời
Sinh thành dưỡng dục nên người con ngoan
Cám ơn Soeur đã đảm đang
Ngày cơm ba bữa món nào cũng ngon
Cám ơn Soeur chỉ học đàn
Bạn nào cũng biết lon ton thực hành
Cám ơn Soeur đã tập tành
Hy sinh hát xướng thêm lời tri ân
Cám ơn bà đã tận tình
Sáng chiều giáo lý, tinh thông rõ ràng
Cám ơn giá lạnh mùa đông
Cho con trân quý nắng hồng ban mai
Cám ơn sương đẫm bờ vai
Cho con thương cảm những ai không nhà
Cám ơn những ngày tháng qua
Cho con kiên nhẫn gắng sức học hành
Cám ơn các bạn đồng hành
Tạo thêm sức mạnh cho giây phút này.
Từ nay con sẽ chuyên chăm
Gắng sức học tập, nằm lòng lời Soeur!
(Cộng đoàn Ninh Đức)