Mùa Hè Xanh Tại Giáo Điểm H’bông

Khi bình minh còn chưa kịp thức dậy, nơi lưu xá nhỏ bé giữa núi rừng H’Bông đã rộn ràng tiếng chân, tiếng cười của các em nhỏ. Có em được ba mẹ chở đến sớm để kịp ra rẫy, có em tự đi bộ từ sớm vì háo hức mong chờ giờ học. Cứ thế, từ thứ Hai đến thứ Sáu, lớp học mùa hè mở ra lúc 7 giờ 30 sáng, đón chừng 150 em từ lớp 1 đến lớp 8 – phần lớn là các em người dân tộc Jrai. Dù lớp học đơn sơ, bàn ghế cũ kỹ, không gian chật hẹp… nhưng nơi đây chưa bao giờ thiếu tình thương.

Tất cả các em đều được các Sơ Dòng Thánh Phaolô tại giáo điểm H’Bông – Gia Lai cùng các anh chị tình nguyện viên tận tình quy tụ và đồng hành trong suốt những ngày hè. Không chỉ dạy chữ, mà còn gieo vào lòng trẻ thơ hạt giống của tình yêu, sự kỷ luật, và niềm hy vọng. Từng trang sách, từng bài toán, từng lần xướng lên bảng cửu chương… đều là nhịp cầu đưa các em vượt qua rào cản nghèo đói, xa cách và thiếu điều kiện học tập.

Sau giờ học, là phút giây náo nhiệt của các trò chơi dân gian: kéo co, nhảy bao bố, bánh kẹo chia nhau rôm rả… Dưới mái tôn nóng hầm hập hay dưới tán cây mát lành, vang lên tiếng “a, á, ớ” – những âm thanh nhỏ bé nhưng chứa đầy ước mơ.

Giờ ăn trưa là lúc lưu xá đầy ắp tiếng cười. Trước mỗi bữa cơm đạm bạc, các em đồng thanh cất lời tạ ơn Chúa – một giây phút thinh lặng nhưng thiêng liêng đến lạ. Không ai bảo ai, chỉ có lòng biết ơn chảy thành lời, dâng lên từ những trái tim bé nhỏ. Cơm đủ ăn, xà phòng đủ dùng, mọi thứ tuy đơn sơ mà như phép lạ – phép lạ được dệt nên bởi yêu thương và bởi bàn tay quan phòng của Chúa.

Với sứ mạng nâng cao mức sống cho dân nghèo và tấm lòng yêu thương – hy sinh – quảng đại – dấn thân, các soeurs Phaolô Tỉnh Dòng Đà Nẵng và các anh chị tình nguyện viên tại Giáo điểm H’Bông – Gia Lai vẫn âm thầm miệt mài gieo trồng hy vọng giữa cái nắng hè gay gắt, khi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi. Chính trong sự âm thầm đó đã trở thành dấu chỉ sống động cho tình yêu Thiên Chúa – một tình yêu không chỉ được rao giảng bằng lời, mà được thể hiện bằng chính đời sống phục vụ.

Công việc có vất vả. Thời gian có gấp gáp. Nhưng từng ngày sống ở H’Bông là từng ngày hiến dâng và trao ban. Ở nơi tưởng chừng chẳng có gì nổi bật, các Sơ và các anh chị tình nguyện viên đã viết nên những trang Phúc Âm bằng hành động – bằng tình yêu sống động, nơi những con người bé nhỏ vùng sâu vùng xa.

Chúng con tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã và đang tuôn đổ trên Giáo điểm H’Bông. Xin tri ân những tấm lòng âm thầm dâng lời cầu nguyện, chia sẻ vật chất, hiện diện bên các em. Nhờ đó, mỗi mùa hè không còn là kỳ nghỉ lặng lẽ, mà là hành trình trưởng thành – cả trong tri thức, nhân bản và đức tin.

Ước mong rằng, mỗi người – trong hoàn cảnh và khả năng riêng – sẽ tiếp tục tiếp lửa cho hành trình này, để ánh sáng hy vọng tiếp tục bừng lên nơi những vùng sâu vùng xa. Và để từng mùa hè qua đi đều mang tên: “Mùa Hè Xanh của Tình Yêu Chúa.

Sr Phạm Hương SPC

Bài Liên Quan

Gói Trọn Một Tấm Lòng

https://youtu.be/jvWDqn1SDXo Đường đến những vùng đất miền núi Quảng Nam quả không dễ đi – những khúc cua...

Siêu Thị Giữa Núi Rừng

Giữa núi rừng A-Ting – Đông Giang – Quảng Nam, một siêu thị 0 đồng được mở...