Hình ảnh © Alessia Giuliani / Hans Lucas, AFP
Đức Lêô đã quy tụ các bạn trẻ về Rôma để họ ra về được biến đổi. Sau một tuần lễ vượt thời gian và một cuộc gặp sâu đậm giữa 800.000 bạn trẻ và Đức Lêô XIV, mục tiêu dường như đã đạt được.
Trên cánh đồng rộng lớn ở ngoại ô Rôma, 800.000 bạn trẻ ngủ trong túi ngủ, trong chăn hay trên mặt đất gồ ghề. Sau hai giờ đi bộ và tắm nắng, các bạn trẻ chờ buổi canh thức cuối cùng của Năm Thánh Giới Trẻ, được tổ chức tại Rôma từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8.
Thái độ “tỉnh bơ” của các em nói lên niềm vui rạng ngời trong mỗi ánh mắt: các em có một tuần lễ đầy ý nghĩa, đầy kỷ niệm tuyệt vời. Marine 18 tuổi vui vẻ chia sẻ: “Em kết bạn với các bạn công giáo trẻ. Em cảm nhận được tình huynh đệ mà em chưa tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Lần đầu tiên em được chầu Thánh Thể, giây phút đó lòng em tràn ngập bình an và niềm vui. Em cảm nhận sự hiện diện của Chúa rất mạnh khi bước qua Cửa Thánh. Giờ thì mọi chuyện đã qua, nhưng em không thể ngừng tin tưởng.”
Tuần lễ Năm Thánh tại Thành phố Vĩnh cửu đã quy tụ các bạn trẻ lại với nhau. Ngồi trên đất bụi, họ trò chuyện như những người bạn lâu năm. Các nhóm của nhiều quốc tịch khác nhau gọi nhau ơi ới ở lối đi, cài cho nhau bảng tên. Không để ý đến bụi bẩn và mệt mỏi, họ tươi cười ca hát!
Một Giáo hoàng luôn quan tâm đến mọi người
Khoảng 8 giờ tối, hình ảnh Đức Lêô xuất hiện trên các màn hình khổng lồ. Cả quảng trường rung lên vì niềm vui, các bạn trẻ chạy đến gần lối đi, tiếng reo hò vang lên chào đón ngài: “Papa Lêô! Papa Lêô!” Sự kết nối ngay lập tức giữa các bạn trẻ và ngài. Giáo hoàng tối cao trông rất gần gũi và dễ gần. Cô Claure 18 tuổi vui vẻ nói: “Khi ngài đi ngang qua, ngài quay lại vẫy tay chào chúng tôi, trông ngài rất thoải mái.” Cô Philippine, bạn của cô nói thêm: “Ngài nhìn vào mắt một số người, không chỉ đám đông mà thôi. Ngài quan tâm đến tất cả mọi người.” Dù Đức Lêô không phải là người hướng ngoại, nhưng nơi ngài toát ra một ấn tượng mạnh với các bạn trẻ hành hương. Cô Garance 21 tuổi chia sẻ: “Ngài rất vui. Ngài tỏa ra sự bình an và niềm vui. Hơn nữa, trông ngài rất hạnh phúc và xúc động khi gặp chúng tôi.”
Ngay khi bắt đầu nói, ngài kết nối với các bạn trẻ qua trải nghiệm của họ. Ngài nói chuyện về tuần lễ hành hương và sau đó trả lời các câu hỏi của ba bạn trẻ về tình bạn, những lựa chọn quan trọng trong cuộc sống và cách gặp Chúa. Với phong thái rạng rỡ và lời lẽ giản dị, trực tiếp, ngài đã chạm đến trái tim của các bạn trẻ, họ được đánh thức sau một tuần lễ mừng vui, cầu nguyện và cả những khó khăn.
Kết thúc, ngài lặp lại thông điệp mà ngài mong các bạn trẻ khi ra về mang theo: chỉ có mối quan hệ với Chúa Kitô mới mang lại hạnh phúc. Ý tưởng này luôn định hình từng câu trả lời của ngài và sẽ được nhắc lại trong bài giảng ngày hôm sau: “Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô Phục Sinh thay đổi cuộc đời chúng ta.”
Sau bài phát biểu và khi Mình Thánh Chúa được đặt lên bàn thờ, bầu khí tôn kính sâu sắc tràn ngập tâm hồn mọi người. Giữa không khí rộn ràng và hân hoan của lễ hội, một bầu khí thinh lặng bắt đầu. Cô Anne-Céleste, 20 tuổi chia sẻ: “Buổi canh thức diễn ra rất trang nghiêm. Khi Mình Thánh Chúa được đặt lên, chúng tôi cảm nhận có một giây phút bình an và kết nối với Chúa.” Bầu khí sôi động của Năm Thánh trở lại khi buổi canh thức kết thúc, với tiếng hát, tiếng trống, với nhịp điệu nhảy múa.
Khi Đức Lêô đi về sau một đêm ngắn ngủi bị gián đoạn vì một cơn mưa nhỏ, có một cái gì đó đã thay đổi. Một gần gũi đã nảy sinh giữa ngài và các bạn trẻ. Cũng như ngày hôm trước, ngài ra bục khoảng 8 giờ sáng để chào và vui mừng được gặp các bạn trẻ: “Chào buổi sáng tất cả các con, cha hy vọng các con được nghỉ ngơi một chút!”.
Tuy còn ngái ngủ nhưng các bạn trẻ sốt sắng xem lễ. Lúc Đức Lêô dâng Mình Thánh Chúa, một im lặng bao phủ cánh đồng. Kết thúc buổi lễ, sau khi khuyên các bạn trẻ sống nghiêm túc, ngài tiễn các bạn trẻ ra về như người cha tiễn con ra khỏi nhà: “Cha xin cám ơn các con!” trong tiếng vỗ tay vang dội. “Các con hãy mang niềm vui và nhiệt huyết này đi khắp thế gian! Các con là muối cho đất và ánh sáng cho thế gian!”
Sóng và cờ lại trải dài trên đường đi, các bạn trẻ thanh thản ra về. Họ đã tìm được điều họ cần: một người cha, một sứ mệnh, một cảm giác thuộc về một cộng đồng lớn lao.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn