Ngày Hội Giao Lưu Khối Mẫu Giáo Lớn Tỉnh Dòng Phao-lô Đà Nẵng

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.” (Mc 10,14)

Với ước mong mang đến cho các thiên thần nhỏ một môi trường phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tâm linh, vào Thứ bảy ngày 14 tháng 3 năm 2026 , Ban Giáo Dục Tỉnh Dòng Phao Lô Đà Nẵng đã tổ chức thành công chương trình gặp mặt, giao lưu dành cho các cháu mẫu giáo lớn. Ngày hội giao lưu diễn ra tại không gian linh thiêng của Giáo xứ Trà Kiệu, giáo phận Đà Nẵng.

Chương trình không chỉ nhằm mục đích cho trẻ phát triển kỹ năng vận động hay tinh thần đồng đội , mà sâu xa hơn là rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu thương gắn kết.

Đúng 9h00 sáng, dưới sự dẫn dắt của MC, các bé đã nhanh chóng ổn định đội hình để bước vào chương trình. Từng trường tự hào hô vang khẩu hiệu của mình.

Lúc 9h10, tất cả các bé cùng nhau hòa mình vào tiết mục đồng diễn “Nối vòng tay lớn”. Hình ảnh các thiên thần nhỏ tay trong tay múa ca chính là bức tranh tuyệt đẹp về sự hiệp nhất, yêu thương mà Chúa Giê-su luôn mời gọi mỗi người chúng ta thực thi.

Từ 9h15 đến 10h45, sân chơi bùng nổ tiếng cười với chuỗi các trò chơi vận động liên hoàn. Qua mỗi trò chơi, các Sơ và các cô giáo không chỉ rèn luyện thể chất mà còn gieo vào lòng các cháu những bài học quý giá:

  • Tinh thần đồng tâm nhất trí: Các trò chơi “Cả đội chuyển bóng” và “Chuyển vòng bằng bụng” đòi hỏi các em không được dùng tay giữ vật dụng mà phải dựa vào sự phối hợp khéo léo của người bạn bên cạnh. Đội chiến thắng là đội biết giữ gìn sự gắn kết, không để bóng rơi hay bể.
  • Sự vâng lời và kỷ luật: Ở các phần thi như “Kéo bóng về đích” hay “Chuyển bóng bằng đầu”, luật chơi được quy định rõ ràng: bạn nào làm rơi vật dụng sẽ không được đi tiếp mà lùi về đứng cuối hàng. Đây là bài học nhỏ về sự tuân phục kỷ luật và biết khiêm nhường làm lại từ đầu.

Dưới sự quan sát công tâm của Ban giám khảo gồm các Sơ và các cô giáo, các em đã thực sự có một buổi sáng bùng nổ năng lượng trong sự quan phòng đầy yêu thương.

Giờ tổng kết và phát thưởng bùng nổ trong tiếng reo hò háo hức. Thật vui tươi khi đội nào cũng nhận được những phần quà xứng đáng. Nụ cười rạng rỡ của các bé khi ôm quà trên tay là niềm vui tuyệt vời cho tất cả các bé.

Sau thời gian sinh hoạt trò chơi tập thể và tổng kết phát thưởng, các bé được dùng cơm trưa, nghỉ ngơi bên nhau trong tình gắn kết.

Buổi chiều, vào lúc 14h30, xe chở các thiên thần nhỏ di chuyển xuống Nhà Thờ Núi. Tại đây, toàn thể các trường đã cùng nhau dâng lời cầu nguyện tạ ơn tại Linh Đài Mẹ.

Dưới sự che chở từ mẫu của Mẹ, các Sơ, các cô giáo đã cùng dâng lên Mẹ những tâm hồn bé nhỏ, đơn sơ. Đây là những hành trang thiêng liêng và quý giá nhất để các con lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè trước khi chính thức bước vào lớp 1. Chương trình khép lại trong bình an khi các em được tự do tham quan, chụp ảnh lưu niệm và ra về.

Sự kiện đã diễn ra dưới sự hướng dẫn của sơ  Agnès Lý – Cố vấn giáo dục Tỉnh dòng một cách vô cùng tốt đẹp.

Ban giáo dục Tỉnh Dòng xin tạ ơn Chúa và chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn tin tưởng, trao gửi những mầm non tương lai cho các trường của Tỉnh dòng. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành và chúc lành cho quý vị trên những chặng đường sắp tới!

Ban Truyền Thông

Bài Liên Quan

Tết Yêu Thương – Bính Ngọ 2026: Tại Trung...

Trong bầu khí rộn ràng, vui tươi của những ngày giáp Tết, khi mùa xuân đang khẽ...

Gia Đình Nội Trú Têrêsa: Trọn Vẹn Tình Tri...

“Tất cả là hồng ân” Giữa cái rộn ràng của những ngày cuối năm Ất Tỵ, gia đình...

Rộn Ràng Sắc Xuân – Hội Chợ Dân Gian...

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, sân trường Mầm non...

Các Thiên Thần Nhỏ Mầm Non Sơn Ca Chia...

Trong bầu khí hân hoan mừng Mầu Nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người, ngày 24 tháng...

Trung Thu Yêu Thương – Kết Nối Những Tấm...

Giữa ánh trăng rằm tháng Tám rực rỡ và tiếng trống lân rộn ràng, Trung Tâm Hỗ...

Vui Hội Trăng Rằm Trên Cao Nguyên

https://youtu.be/4De3p_FjhpQ