Ngày Mừng Lễ Bổn Mạng Và Tất Niên Của Quý Soeurs Phao-Lô Vùng Ayunpa

Trong bầu khí lắng đọng của những ngày cuối năm, khi nhịp sống dường như chậm lại để con người học cách nhìn sâu vào lòng mình, quý nữ tu Phao-lô vùng Ayunpa đã cùng nhau quy tụ về cộng đoàn Phú Bổn để mừng lễ Bổn mạng Hội dòng và Tất niên. Đây không chỉ là một cuộc hội ngộ theo lịch trình, mà là một cuộc trở về – trở về với căn tính Phao-lô, trở về với nhau, và nhất là trở về với tình yêu của Thiên Chúa.

Ngày hội được mở đầu bằng Thánh lễ mừng kính Thánh Tổ phụ Phao-lô, con người của hoán cải, của lửa Tin Mừng và của một đời sống được trao hiến trọn vẹn. Khi chiêm ngắm hành trình trở lại của ngài, mỗi nữ tu Phao-lô như được mời gọi nhìn lại chính mình để nhận ra rằng: Hoán cải không phải là phép tính cộng, mà là phép tính trừ – bớt đi cái tôi, bớt đi sự an toàn, bớt đi những chọn lựa dễ dàng, để dành chỗ cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Đó cũng chính là con đường mà Thánh Phao-lô đã đi, và là con đường mà các nữ tu hôm nay đang lặng lẽ bước tiếp giữa vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió.

Trong ngày mừng lễ này, niềm vui không đến từ sự đủ đầy vật chất, nhưng đến từ sự hiện diện: sự hiện diện của quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ông Bà Cố, quý ân nhân, và nhất là sự hiện diện của từng chị em đến từ các giáo điểm Phú Thiện, H’Bông, Chư Crăm, Ea H’leo. Mỗi ánh mắt gặp nhau, mỗi cái nắm tay, mỗi nụ cười trao đi đều chất chứa một câu chuyện của hy sinh, của bền bỉ, của những tháng ngày âm thầm gieo hạt Tin Mừng trên những mảnh đất không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Bữa tiệc tất niên không chỉ là dịp sum họp cuối năm, mà còn là dấu chỉ của sự hiệp hành: cùng đi, cùng chia sẻ, cùng nâng đỡ nhau vượt qua những khó khăn, vất vả của sứ vụ. Lời tri ân chân thành của chị Phụ trách cộng đoàn Phú Bổn vang lên như tiếng nói chung của cả vùng Ayunpa – tri ân quý Cha đã đồng hành, tri ân quý Ông Bà Cố đã âm thầm hy sinh, tri ân quý ân nhân đã quảng đại cho đi không tính toán. Tất cả làm nên một mạng lưới yêu thương, nơi cho đi là còn mãi, và yêu thương thì không bao giờ vơi cạn.

Ngày mừng lễ khép lại, nhưng dư âm thì vẫn còn đó, dư âm của niềm vui thánh thiện, của lòng biết ơn sâu sắc và của niềm hy vọng được thắp sáng. Bởi lẽ, mỗi nữ tu Phao-lô có thể xác tín rằng: “Chúng tôi đã không phí một giây phút nào cho điều Chúa không ưa thích.” Dẫu con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với linh đạo Thánh Phao-lô làm kim chỉ nam, với tình Chúa nâng đỡ và tình người sưởi ấm, hành trình loan báo Tin Mừng nơi vùng Ayunpa sẽ vẫn tiếp tục, âm thầm, bền bỉ và tràn đầy hy vọng.

Nguyện xin Thánh Tổ phụ Phao-lô chuyển cầu cho quý chị em luôn giữ được ngọn lửa yêu mến ban đầu, để sống là loan báo Tin Mừng, và nếu phải chết, cũng là chết cho Tin Mừng, hầu danh Chúa được tôn vinh và con người được sống trong yêu thương.

Bài Liên Quan

Nhà Tổng Quản Spc, Rôma – Khóa Thường Huấn...

Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng Giêng vừa qua, bảy Tân Bề trên đến từ các...

Cộng Đoàn Thánh Tâm Và Quý Soeurs Vùng Vinh...

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã...

Canh Tân Đời Sống Thánh Hiến Vì Một Chứng...

CÔNG HỘI TỈNH – HỘI ĐỒNG TỈNH NỮ TU DÒNG THÁNH PHAOLO THÀNH CHARTRES TỈNH DÒNG PHAOLO ĐÀ...

Người Nữ Tu Ngã Xuống Trên Đường Sứ Vụ

"Hạt lúa mì nếu không gieo vào lòng đất và chết đi, nó vẫn trơ trọi một...

Lễ Giỗ Mẹ Marie Rose Nguyễn Kim Nguyệt –...

Trong cái se lạnh của những ngày Mùa Vọng, vào lúc 5h30 sáng ngày 13.12.2025, chị em...

Hồng Ân Kép Của Tỉnh Dòng Đà Nẵng: Thánh...

Ngày 08/12/2025, Tỉnh Dòng Đà Nẵng hân hoan mừng một biến cố đặc biệt: Thánh lễ làm...