Sáng ngày 19/03, hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo hội mừng kính trọng thể Lễ Thánh Cả Giuse, Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng đã long trọng cử hành Nghi thức làm phép khởi công xây dựng công trình Nhà Hưu dưỡng. Sự kiện diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, ấm áp tình gia đình với sự hiện diện của các thế hệ trong Tỉnh dòng.
Dưới sự chủ sự của Cha Phaolô Phạm Thanh Thảo, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục, Trưởng ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng và Giám đốc Tiền Chủng viện Thánh Gioan Đà Nẵng, nghi thức diễn ra cách trang nghiêm với sự hiện diện của Ban Lãnh đạo Tỉnh dòng, quý soeurs cộng đoàn Hưu dưỡng cùng các em Chuẩn sinh. Sự hiện diện của các thế hệ trong Tỉnh Dòng nói lên sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Tỉnh dòng dành cho những bậc tiền bối, những người đã dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Chúa và cho sứ vụ.
Đặc biệt, hình ảnh các soeurs cao niên, những người trực tiếp thụ hưởng công trình này trong tương lai, đứng cạnh các em Chuẩn sinh, thế hệ trẻ đang ươm mầm ơn gọi, đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về sự tiếp nối, tinh thần hiệp thông và truyền thống uống nước nhớ nguồn của Tỉnh dòng.
Trong bài giảng lễ và chia sẻ ngắn gọn tại nghi thức, Cha Phaolô đã gợi mở cho cộng đoàn về ý nghĩa đích thực của công trình này. Ngài nhấn mạnh, nhà hưu dưỡng không đơn thuần là một trạm dừng chân hay một nơi chốn để “thoải mái nghỉ dưỡng, ngủ cho ngon giấc”. Hơn thế nữa, không gian kiến trúc này phải trở thành một bầu khí linh thánh.
Khi bước vào ngôi nhà mới này, các soeurs đang bước vào một “hành trình mới” của ơn gọi. Noi gương Thánh Giuse – Đấng yêu thích sự cô tịch, nơi sự tĩnh lặng của nhà hưu, các soeurs sẽ dễ dàng lắng nghe tiếng Chúa hơn, chìm sâu vào đời sống chiêm niệm và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Chính đời sống cầu nguyện âm thầm của các soeurs sẽ trở thành nguồn động lực và ân sủng vô giá, nâng đỡ các hoạt động tông đồ của toàn Tỉnh dòng.
Việc chọn ngày lễ Thánh Giuse để khởi sự công trình là một chủ ý thiêng liêng sâu sắc. Cùng với nghi thức rảy Nước Thánh trên khu đất sắp thi công, Cha chủ sự và cộng đoàn đã sốt sắng dâng lời cầu nguyện, phó thác toàn bộ dự án cho sự bảo trợ của Thánh Cả. Ngài là đấng luôn âm thầm bảo vệ Thánh Gia, chắc chắn sẽ gìn giữ cho quá trình xây dựng được bình an, mọi sự diễn ra tốt đẹp theo đúng Thánh ý Chúa.
Nghi thức khép lại trong niềm hân hoan và hy vọng. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse, chúc lành cho công trình sớm hoàn thành, để các soeurs cao niên sớm có một không gian xứng hợp, tiếp tục sứ mạng dâng hiến bằng nhịp đập của trái tim cầu nguyện không ngừng.
(Ban Truyền thông)








