Ở một đất nước nơi mà HIV/AIDS vẫn còn mang trong mình sự định kiến sâu sắc, một trường nội trú nhỏ ở Jharkhand đang thay đổi cuộc sống. Trường nội trú Snehdeep Holy Cross ở Banahappa cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe và là nơi trú ẩn cho trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Khánh thành vào năm 2014 với chỉ 45 học sinh, trường hiện đang phục vụ 230 trẻ em, chứng minh rằng lòng trắc ẩn và sự kiên trì có thể phá vỡ những rào cản.
Sứ mạng khởi nguồn từ Lòng trắc ẩn
Hành trình của Trường nội trú Snehdeep Holy Cross bắt đầu vào tháng 5 năm 2014, khi Nữ tu Britto Madassery, một y tá được đào tạo và là người sáng lập trường, cùng với các Nữ tu khác, chứng kiến thực tế khắc nghiệt mà trẻ em mắc HIV/AIDS phải đối mặt. Trong các chuyến thăm các gia đình, các Nữ tu nhận ra rằng nhiều trẻ em trong số này không được đến trường vì bị kỳ thị, khó khăn về tài chính hoặc các vấn đề sức khỏe. Thậm chí còn đáng lo ngại hơn, các giám thị thường thờ ơ với phúc lợi của các em và tình trạng bỏ học vì lý do y tế là rất phổ biến.
Một câu chuyện đã khiến Nữ tu Britto vô cùng xúc động—một cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi và di cư ra nước ngoài để thoát khỏi sự kỳ thị của xã hội. Sau đó, cậu bị nhốt trong tù, không phải vì bất kỳ tội ác nào, mà chỉ đơn giản là để ngăn cậu lây lan căn bệnh. “Những người nhiễm HIV cũng có cuộc sống. Tôi là ai mà lại chất vấn và từ chối họ?”, Nữ tu Britto suy tư.
Một lần khác, Nữ tu Britto đã có một thị kiến về Mẹ Têrêsa, người đã nói: “Ta đến để nói lời tạm biệt. Giờ đây, con hãy tiếp quản công việc của ta”. Những khoảnh khắc mạnh mẽ này đã thôi thúc Sơ Britto cống hiến cuộc đời mình cho mục tiêu này.
Quyết tâm hành động, các Nữ tu đã tổ chức một buổi tư vấn vào ngày 9 tháng 7 năm 2014 cho các bậc phụ huynh và trẻ em nhiễm HIV, do Hội đồng Dự án Giáo dục Tiểu bang Jharkhand (JEPC) và Trung tâm Chăm sóc Cộng đồng Snehdeep Holy Cross cùng thực hiện. Hai tháng sau, vào ngày 23 tháng 9 năm 2014, Trường nội trú Snehdeep Holy Cross được thành lập tại hai phòng nhỏ tại Trường khiếm thính St. Michael ở Hazaribagh. Ban đầu, trường chỉ có hai giáo viên: một cố vấn, một giáo viên hướng dẫn và tổ chức trò chơi, một đầu bếp, một bảo vệ và một giám thị.
Xây dựng từ con số không
Khi số lượng trẻ em tăng lên, trường đã phải chuyển địa điểm 6 hoặc 7 lần trước khi ổn định tại Banahappa vào năm 2017. Tuy nhiên, hành trình này không phải là không có khó khăn. Nhiều người – bao gồm cả các Nữ tu – đã coi thường Sơ Britto, một số thậm chí còn từ chối cho Sơ vào phòng của họ, gọi Sơ là “Nữ tu AIDS”. “Một người bạn của tôi nói rằng cô ấy sẽ không cho tôi vào phòng của cô ấy! Họ thường nói, ‘Nhìn kìa, nữ tu AIDS đang đến để xin thức ăn’”, Nữ tu Britto nhớ lại. Việc kiếm đất cũng là một thách thức lớn khác, vì các quan chức chính phủ đã bác bỏ sáng kiến này, tuyên bố rằng những đứa trẻ này “chẳng có ích lợi gì” cho xã hội.
Nhưng sự kiên trì đã được đền đáp. Một Swami Hindu quan sát những nỗ lực không biết mệt mỏi của Nữ tu Britto đã quyết định tài trợ đất cho trường. Sự hỗ trợ tiếp theo đến từ Cha Crotty, một tu sĩ Dòng Tên người Úc, người đã giúp tài trợ cho ký túc xá, và Manos Unidas, người đã đóng góp vào việc xây dựng trường học. Tổ chức Kiểm soát AIDS Quốc gia (NACO) cũng đã vào cuộc để trang trải các chi phí y tế, trong khi Chính phủ Ấn Độ chịu trách nhiệm về lương nhân viên, thực phẩm và đồng phục. CRS cũng cung cấp viện trợ y tế.
“Khi chúng ta làm công việc của Chúa, Ngài sẽ chăm sóc nhu cầu của chúng ta”, Nữ tu Britto thường nói.
Giáo dục và tương lai vượt qua sự kỳ thị
Trường nội trú Snehdeep Holy Cross cung cấp các cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ em sống chung với HIV/AIDS và những trẻ em có cha mẹ bị nhiễm HIV. Ngoài giáo dục, trường đảm bảo trẻ em được chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề và hình thành nhân cách phù hợp. Trường nuôi dưỡng tài năng của từng trẻ em—dù là trong học tập, nghệ thuật, làm vườn hay thể thao—và giúp các em phát huy hết tiềm năng của mình.
Trường cung cấp chương trình giáo dục lên đến lớp 8, nhưng đang có những nỗ lực để mở rộng đến lớp 10. “Tôi vui mừng thông báo với quý vị rằng trường của chúng tôi sẽ sớm mở đến lớp 10. Chúng tôi đang thực hiện các công việc trao đổi cần thiết cho việc này. Sau lớp 8, học sinh của chúng tôi sẽ đến trường công lập gần đó và hoàn thành việc học của mình”, Nữ tu Britto chia sẻ.
Một sự công nhận xứng đáng
Vào tháng 9 năm 2024, Nữ tu Britto đã được vinh danh với giải thưởng “Tính bền vững của Sứ mạng và Sứ vụ” tại Hội nghị Toàn thể thường niên lần thứ 81 (AGBM) tại Cao đẳng Y khoa St. John, Bengaluru, vì sự dấn thân tận tụy của Sơ trong việc giáo dục và nâng cao tinh thần cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Các phương tiện truyền thông ở Hazaribagh cũng đã ghi nhận công việc của Nữ tu Britto, làm nổi bật thêm tác động của sứ mạng mà Sơ đã và đang thực hiện.
Sơ Britto thuộc Dòng Nữ tu của Lòng Thương xót Thánh giá, một Dòng tu phục vụ tại Ấn Độ từ năm 1894. Sứ mạng của họ vẫn tiếp tục kiên định: “Được thúc đẩy bởi tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa, được thúc bách bởi nhu cầu của thời đại, và là những người chia sẻ trong mầu nhiệm về Cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi cam kết công bố Tin Mừng và nỗ lực tạo ra một xã hội mới gồm những cá nhân, gia đình và cộng đồng lành mạnh, đặc biệt là những người kém may mắn”.
Trường nội trú Snehdeep Holy Cross do các Nữ tu điều hành là minh chứng cho những gì có thể đạt được khi lòng trắc ẩn kết hợp với hành động.
Minh Tuệ (theo Vatican News)
Nguồn: dcctvn.org