Người Công Giáo Làm Chủ | Đạo Lý Hay Lợi Nhuận?

Có những lúc, tin vào Chúa dường như là điều dễ nói. Khi cuộc sống thuận lợi, khi không ai thử thách ta, ta dễ dàng tuyên bố “tôi tin vào Chúa”, “tôi sống theo sự thật”. Nhưng khi đức tin bắt đầu chạm đến những ngóc ngách rất thật của cuộc sống, nơi có lợi ích, áp lực, và cả những toan tính, ta mới nhận ra rằng, tin không còn là một ý niệm, mà là một lựa chọn.

Đó có thể là lựa chọn từ bỏ một hợp đồng béo bở vì không muốn gian dối, là chấp nhận bị chậm hơn người khác vì không muốn dùng thủ đoạn, là im lặng chịu thiệt để không đánh mất lương tâm.

Đức tin không chỉ ở trong nhà thờ, giữa những bài thánh ca và lời kinh, mà còn ngay trong văn phòng, nhà xưởng, và bàn làm việc, nơi con người phải quyết định giữa lợi nhuận và lương tâm, giữa danh tiếng và sự thật.

Là người Kitô hữu, nhất là khi làm chủ, điều Chúa mời gọi ta không chỉ là làm từ thiện hay dự lễ mỗi ngày Chúa Nhật, mà còn là:

  • Cách ta đối xử với nhân viên: có tôn trọng họ như những người con Chúa không?
  • Cách ta phản ứng trước cám dỗ trốn thuế, hối lộ, hay gian lận: có đủ can đảm nói “không” không?
  • Và cách ta định nghĩa thành công: có nhiều tiền hơn, hay là giữ được linh hồn trong sạch hơn?

Thế giới hôm nay đề cao tốc độ, hiệu quả và kết quả cuối cùng. Nhưng Tin Mừng lại dạy ta một con đường khác: trung thành, công bằng, và chính trực, ngay cả khi con đường ấy chậm hơn, thua thiệt hơn, nhưng là con đường của sự thật.

Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô từng viết trong Fratelli Tutti: “Kinh tế phải phục vụ con người, chứ không thể trở thành một hình thức mới của thần tượng.” (FT, số 168) Và trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, ngài cảnh báo: “Một số người biện minh cho mọi hành vi trong kinh doanh, cho rằng đó là điều ‘bình thường’. Nhưng chính thói quen này đang làm mòn đi tinh thần Tin Mừng.” (EG, số 203)

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng nhắc nhở rõ ràng: “Công bằng trong kinh doanh đòi buộc các tương quan giữa chủ và thợ phải được xây dựng trên sự tôn trọng phẩm giá con người và các quyền của họ.” (GLHTCG, số 2434)

Thành công, nếu thiếu công chính, chỉ là một vỏ bọc rỗng. Đức tin không mời ta rời khỏi thế gian, nhưng mời ta bước vào đó với ánh sáng Tin Mừng, để soi chiếu từng hành vi, từng quyết định, từng con số trên bản hợp đồng, dù cái giá phải trả có thể là “đi chậm hơn” người đời.

Sống đức tin trong kinh doanh không phải là chuyện xa vời. Nó nằm trong những điều nhỏ nhất mỗi ngày:

  • Bắt đầu buổi sáng bằng một lời cầu nguyện, dâng công việc cho Chúa.
  • Từ chối “đi tắt” bằng thủ đoạn, dù ai cũng làm thế.
  • Trả lương công bằng, đúng hạn cho nhân viên.
  • Tạo môi trường nhân văn, tôn trọng ngày nghỉ Chúa Nhật.
  • Và cuối ngày, tự vấn lương tâm: “Hôm nay, tôi đã sống đúng với ý Chúa chưa?”

Đôi khi, Tin Mừng không được rao giảng bằng lời, mà bằng cách ta ký một hợp đồng, trả một đồng lương, hay giữ một lời hứa.

Đức tin không đo bằng những lời nói, mà bằng những chọn lựa can đảm giữa đời thường. Khi dám chọn sự thật hơn lợi nhuận, chọn lương tâm hơn danh tiếng, chọn công bằng hơn tiện lợi, ta đang sống Tin Mừng thật sự. Bởi chính trong những điều nhỏ bé ấy, ánh sáng đức tin được tỏ hiện rạng ngời nhất.

Bình Nguyên SPC

Bài Liên Quan

Cuộc Sống Online, Đạo Đức Offline

Đời sống đức tin không chỉ là chuyện đi lễ, cầu nguyện hay đọc kinh nơi nhà...

Tha Thứ Trong Gia Đình

Một buổi tối trong bữa cơm gia đình. Người cha đặt bát cơm xuống mạnh tay. Mẹ...