Người Nữ Tu Ngã Xuống Trên Đường Sứ Vụ

“Hạt lúa mì nếu không gieo vào lòng đất và chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác…” (Ga 12, 24).
Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, khi dư âm của Mùa Giáng Sinh, mùa của Tình Yêu Nhập Thể, vẫn còn vương vấn, thì một tin buồn đau xé lòng đã ập đến với Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng và gia đình huyết tộc. Soeur Marie Nguyễn Thị Đặng, người nữ tu, người chị, người mẹ hiền lành của bao thế hệ trẻ thơ, đã vội vã về với Chúa khi hành trình yêu thương còn đang dang dở.
Có những sự ra đi được báo trước, nhưng cũng có những cuộc chia ly đột ngột đến bàng hoàng. Tối 26.12.2025, Soeur Marie chở một em nhỏ trên xe máy đến Bon Ơi Nu B (Gia Lai) tham dự Thánh Lễ, một chuyến đi của lòng nhiệt thành, của sự “vâng phục để lên đường”, để cùng đón Chúa giáng trần với bà con buôn làng.
Nhưng, Chúa đã có một kế hoạch mầu nhiệm khác cho Soeur. Tai nạn bất ngờ ập đến ngay trên con đường sứ vụ ấy. Soeur đã ngã xuống, không phải trên giường bệnh êm ấm, mà ngã xuống giữa bụi đường, giữa nắng gió đại ngàn, khi trái tim vẫn đang đập nhịp đập của sự dâng hiến cho người dân nghèo trên buôn làng Tây Nguyên.
Đến 01g15 ngày 28.12.2025, tiếng chuông sầu đã điểm. Soeur Marie đã chính thức khép lại hành trình dương thế, để lại một khoảng trống mênh mông không gì bù đắp nổi.
Nhìn lại 43 năm đời dâng hiến, dấu chân của Soeur Marie đã in khắp các nẻo đường miền Trung – Tây Nguyên. Từ Đà Nẵng, Huế, Phú Yên, Ninh Thuận cho đến những vùng đất đỏ Gia Lai, Kon Tum đầy nắng gió.
Với bao thế hệ học sinh, Soeur không chỉ là nữ tu, cô giáo, là hiệu trưởng, mà là “người mẹ hiền thứ hai”. Sự dịu dàng, tận tụy và nụ cười hiền hậu của Soeur đã sưởi ấm biết bao tâm hồn trẻ thơ. Với các phụ huynh và nhân viên nhà trường, Soeur là người chị sẻ chia, khiêm nhường và luôn nhận phần khó về mình.
Đặc biệt, dù tuổi đã cao, Soeur vẫn tiếp tục dấn thân vào vùng sâu vùng xa theo lời mời gọi lên đường cho sứ vụ. Hình ảnh người nữ tu lớn tuổi, tận tuỵ chăm sóc các em nội trú và làm mục vụ cuối tuần tại Bon Ơi Nu B chính là minh chứng hùng hồn nhất cho lời tuyên khấn năm xưa: Yêu thương cho đến cùng.
Sự ra đi đột ngột của Soeur để lại bao niềm thương tiếc khôn nguôi cho Tỉnh dòng, cho gia đình và cho cả những người dân buôn làng chưa kịp gặp lại Soeur Marie. Tỉnh Dòng thương Soeur, thương cho một kiếp người tận tụy, thương cho chuyến đi định mệnh chưa trọn vẹn. Nhưng trong niềm tin vào Đấng Phục Sinh, chúng ta tin rằng: Soeur không chết, Soeur chỉ đang thực hiện chuyến hành trình cuối cùng và vĩnh cửu nhất – trở về Nhà Cha.
Soeur đã ngã xuống như một chiến sĩ trên mặt trận đức tin, như một hạt lúa mì gieo vào lòng đất Tây Nguyên để trổ sinh bông hạt tình yêu cho đời.
Vĩnh biệt Soeur Marie Nguyễn Thị Đặng. Xin Soeur hãy yên nghỉ sau những chặng đường dài mệt mỏi. Nụ cười hiền hậu và tấm lòng bác ái của Soeur sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm trái tim những người ở lại.
“Con đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.” (2 Tm 4,7)
Xin cầu nguyện cho linh hồn Marie sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Bài Liên Quan

Lễ Giỗ Mẹ Marie Rose Nguyễn Kim Nguyệt –...

Trong cái se lạnh của những ngày Mùa Vọng, vào lúc 5h30 sáng ngày 13.12.2025, chị em...

Hồng Ân Kép Của Tỉnh Dòng Đà Nẵng: Thánh...

Ngày 08/12/2025, Tỉnh Dòng Đà Nẵng hân hoan mừng một biến cố đặc biệt: Thánh lễ làm...

Chầu Thánh Thể Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Đồng...

Chúa nhật, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (24/11), Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng đã thay mặt...

Lễ Đức Mẹ Dâng Mình – Bổn Mạng Thanh...

Sáng nay, vào lúc 5g15, quý soeurs và các em Thanh Tuyển hân hoan cử hành Thánh...

Xin Tri Ân Và Tạm Biệt…

XIN TRI ÂN VÀ TẠM BIỆT… Gửi đến Mẹ Maria Goretti yêu quýcùng soeur Emily Louise, soeur Hélène,...

Tiễn Biệt Soeur Bénédicte Du Saint Esprit Trần Quang...

Sáng nay, trong làn mưa nặng hạt, Tỉnh dòng tiễn biệt Soeur Bénédicte Du Saint Esprit Trần...