Năm thứ ba liên tiếp các tín hữu Nicaragua không được kiệu lá trên đường phố (Ảnh: ANSA)

Năm thứ ba liên tiếp các tín hữu Nicaragua không được kiệu lá trên đường phố (Ảnh: ANSA)

Chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega và “đồng Tổng thống” cùng là vợ của ông, Rosario Murillo, tại Nicaragua đã cấm các cuộc rước trên đường phố trong năm thứ ba liên tiếp, nơi Giáo hội Công giáo đã phải chịu sự đàn áp dữ dội của chế độ cầm quyền này trong nhiều năm qua.

“Trước đây, chúng tôi thường có các cuộc rước trên các đường phố và đi quanh các cộng đồng, nhưng giờ đây thì không. Chúng tôi chỉ được rước bên trong nhà thờ, và điều đó làm giảm đi phần nào lòng sùng mộ bình dân, vì mọi người thích các cuộc rước. Giờ đây, chúng tôi chỉ suy niệm và đi Chặng Đàng Thánh Giá”, một giáo dân tên là Marcos, phục vụ tại một nhà thờ ở Managua, chia sẻ với tờ Confidencial.

Aurelio, 35 tuổi, cũng chia sẻ: “Chúng tôi đã biết cảnh sát mặc thường phục là ai. Gần đây có một hội chợ và chúng tôi nhìn thấy họ ở đó. Họ chụp ảnh, xem ai ở đó và đang làm gì. Linh mục phải cung cấp thông tin”

Theo tờ Confidencial, chế độ độc tài được cho là đã triển khai 14.000 cảnh sát để ngăn chặn các cuộc rước trong Tuần Thánh ở Nicaragua.

Vào cuối tháng 3, Martha Patricia Molina, một nhà nghiên cứu và luật sư Nicaragua lưu vong, đã giải thích rằng có một “Kế hoạch mùa hè năm 2025” dành cho cảnh sát, “bao gồm việc cảnh sát quấy rối và đe dọa các Linh mục” để nhắc nhở họ về hai chỉ thị mà họ phải tuân theo để tránh bị bỏ tù: “không được phép tổ chức diễu hành” và “không được đề cập đến bất cứ điều gì chống lại ‘chính phủ’ trong các bài giảng và hoạt động tôn giáo của họ”.

Luật sư Molina là tác giả của báo cáo “Nicaragua: Một Giáo hội bị đàn áp”trong ấn bản mới nhất vào tháng 12 năm 2024 đã báo cáo gần 1.000 vụ tấn công của chế độ độc tài nhằm vào Giáo hội Công giáo tại quốc gia này từ năm 2018 đến năm 2024.

Tờ Mosaico CSI đã đưa tin vào tháng 1 rằng cảnh sát đang theo dõi các Linh mục, kiểm tra điện thoại di động của họ và yêu cầu báo cáo hàng tuần về hoạt động của họ ngoài việc hạn chế quyền tự do đi lại của họ. Họ thậm chí còn thẩm vấn một nữ sinh đang trên đường đến nhà thờ.

Trong một tuyên bố gửi tới ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, luật sư Molina cho biết: “Một số Giáo xứ đã xin phép, nhưng chỉ được tổ chức các cuộc rước kiệu trước nhà thờ. Nghĩa là họ chỉ được tiến hành cuộc rước tiến ra con phố phía trước nhà thờ Giáo xứ một lúc, rồi sau đó quay trở lại hướng về phía bàn thờ chính, chứ không phải là họ sẽ rước qua tất cả các con phố, như thông lệ trong những năm trước khi quyền tự do tôn giáo được tôn trọng ở Nicaragua”.

“Judeas [những tiết mục diễn nguyện sân khấu về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô] cũng đang bị cấm. Trên thực tế, cảnh sát Sandinista gần đây cũng đã đe dọa trẻ vị thành niên để chúng không tham gia vào các hoạt động này, vốn phổ biến hơn ở vùng nội địa của đất nước. Họ đe dọa trẻ vị thành niên, bảo chúng không được ra ngoài, bảo rằng điều đó bị nghiêm cấm”, luật sư Molina đưa tin.

“Cảnh sát không còn e ngại nữa; họ xông vào nhà thờ với vũ trang để theo dõi mọi người, chụp ảnh và quay video, và Giáo hội vẫn tiếp tục phải chịu đựng sự bủa vây và đàn áp của chế độ độc tài này”, luật sư Molina nói.

Chế độ độc tài bất lực trước Chúa Giêsu Kitô Phục sSinh

Hôm Chúa Nhật Lễ Lá, Đức Cha Silvio Báez, một Giám mục Nicaragua lưu vong, đã viết trên X rằng “chế độ độc tài #Nicaragua đã cấm các cuộc rước trên các đường phố. Điều mà họ sẽ không thể ngăn cản là Đấng Chịu Đóng Đinh sẽ biểu dương chiến thắng của Người trong mọi cuộc đấu tranh cho sự thật và công lý, trong mọi nỗ lực bảo vệ phẩm giá của con người và trong mọi hành động liên đới với các nạn nhân”.

Vào ngày 13 tháng 4, Cha Nils Hernández, một Linh mục Nicaragua lưu vong làm việc tại Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình thuộc Tổng Giáo phận Dubuque, Iowa, đã tuyên bố rằng “Chúa Giêsu sẽ lật đổ những kẻ độc tài đã cướp đoạt Nicaragua như thể đó là đất nước của họ. Thiên Chúa nhìn thấu sự đau khổ của dân Người, và Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi Nicaragua, mặc dù những kẻ đồng độc tài [Ortega và Murillo] nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục chiến thắng”.

“Bất chấp cuộc đàn áp tôn giáo do chế độ Ortega phát động nhắm vào Giáo hội tại #Nicaragua, các tín hữu Công giáo vẫn đến với các Giáo xứ của đất nước này với số lượng đông đảo vào đầu #SemanaSanta 2025 [Tuần Thánh]”, nhà báo người Nicaragua Israel Espinoza, hiện đang lưu vong ở Tây Ban Nha, cho biết.

“Đức tin của các tín hữu Nicaragua đáng được ngưỡng mộ và thể hiện sự liên đới”, ông Espinoza cho biết thêm.

Cha Edwing Román, một Linh mục lưu vong khác, đã viết trên X rằng “ở Nicaragua, chẳng có gì là bình thường. Tôi biết một số Giáo xứ nơi cảnh sát vẫn tiếp tục xông vào các nhà thờ, ghi âm các bài giảng, và họ yêu cầu chụp ảnh với vị Linh mục để cam kết họ sẽ chiếu một hình ảnh, theo la Chayo [biệt danh của Murillo], người nói về ‘tình yêu và hòa bình’”.

Báo cáo mới nêu chi tiết về các hành động vi phạm nhân quyền của chế độ cầm quyền nước này

Vào ngày 3 tháng 4, Nhóm chuyên gia nhân quyền Nicaragua đã công bố một báo cáo có tiêu đề “Các tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm về các hình thức vi phạm, lạm dụng và tội ác nhân quyền chính xảy ra ở Nicaragua kể từ tháng 4 năm 2018, tài liệu dài 234 trang cung cấp thông tin về 54 quan chức mà nhóm này cho là phải chịu trách nhiệm.

Félix Maradiaga, cựu ứng cử viên Tổng thống, tù nhân chính trị và giám đốc của Fundación Libertad (Quỹ Tự do) đã lưu ý vào ngày 10 tháng 4 trong một cuộc phỏng vấn với “EWTN Noticias”, ấn bản được phát sóng tiếng Tây Ban Nha của EWTN News, rằng báo cáo nêu chi tiết về “vai trò đẫm máu” của những quan chức này, “không chỉ trong các cuộc biểu tình năm 2018 mà còn trong cuộc đàn áp sau đó”, và ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Nicaragua để “vào một thời điểm nào đó, quốc gia này có thể có một tòa án đặc biệt để truy tố những tội ác như vậy”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Nguồn: dcctvn.org