Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng trong Ngày Hội Ơn Gọi – Chúa nhật IV Phục Sinh, 11.05.2025 tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu
“Thầy biết con yêu mến thầy” (Ga 21, 17)
“Chúa vẫn đang gọi, và người trẻ vẫn đang lắng nghe!”
Trong tinh thần hiệp hành và lòng yêu mến đời sống thánh hiến, quý soeurs Dòng Thánh Phaolô – Tỉnh Dòng Đà Nẵng đến từ các cộng đoàn Quảng Nam, Đà Nẵng đã hiện diện đông đảo tại Ngày Hội Ơn Gọi Giáo phận Đà Nẵng 2025. Ngày hội cũng có sự hiện diện của các em thanh tuyển, thỉnh sinh và tập sinh góp phần làm nên một ngày hội đầy sức sống và hồng ân.
Ngay từ sáng sớm, 6 soeurs Phaolô trong Ban Tiếp Tân đã đảm nhiệm khâu đón tiếp một cách niềm nở, thân thiện. Trong phần khai mạc, soeur Maria Mai và soeur Têrêsa Hương đại diện Tỉnh dòng trình bày sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu với giọng điệu nhẹ nhàng, rõ ràng và dễ hiểu, cùng những câu hỏi đố vui làm cho bầu khí thêm vui tươi rộn ràng, giúp các bạn trẻ cảm nhận lời mời gọi của Chúa không xa lạ, mà gần gũi và đầy yêu thương.
Ngay sau đó, phần đồng diễn bài hát “Vững Bước Theo Thầy” của các soeurs Phaolô đã khuấy động không khí. Với vũ điệu trẻ trung, lời hát sâu sắc và ánh mắt tràn đầy niềm vui, các soeurs đã thể hiện một lời đáp trả sống động và xác tín:
“Hãy phá hết nghi ngờ hoang mang, cho tương lai sáng lên huy hoàng!”
Trong phần giới thiệu ơn gọi, Dòng Phaolô đã mang đến một hoạt cảnh giới thiệu sinh động về nguồn gốc, sứ mạng và đời sống của Hội Dòng, nổi bật qua hành trình “xuyên không về nước Pháp 1696” đầy sáng tạo và cảm hứng.
Mở đầu buổi chiều, các em thanh tuyển Dòng Phaolô cùng với các chú dự tu Tiền Chủng viện Thánh Gioan đã cùng nhau đồng diễn bài “Hành khúc hy vọng” – một màn trình diễn vui tươi, mạnh mẽ như khơi lại ngọn lửa quyết tâm bước theo Chúa nơi mỗi bạn trẻ. Tiết mục này như lời mở cánh cửa tâm hồn, chuẩn bị cho hành trình khám phá ơn gọi tại các gian trại của các Hội dòng.
Đặc biệt, tại gian trại Phaolô, bầu khí rộn ràng như một “ngôi nhà nhỏ của niềm vui”. Một ban nhạc “cây nhà lá vườn” gồm trống, guitar, organ – tất cả do chính các soeurs và các em tự chuẩn bị – đã vang lên những giai điệu vui tươi, sôi động, làm bừng sáng cả khuôn viên. Ai ghé ngang trại Phaolô cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa – không ở xa, nhưng ở giữa niềm vui, trong tiếng nhạc và nơi những tâm hồn trẻ đang cháy lên vì Tình Yêu Chúa.
Song song đó là những câu đố vui về ơn gọi – đời sống tu trì của dòng Phaolô, làm cho các bạn trẻ say mê, thích thú, thi nhau giơ tay trả lời. Mỗi đáp án đúng được cổ vũ bằng tiếng vỗ tay và tiếng reo hò phấn khởi cùng một phần quà rất dễ thương đầy màu sắc – như thể mỗi bạn trẻ đang tìm thấy nơi đây niềm vui đích thực khi bước vào hành trình tìm hiểu ơn gọi.
Gian trại không chỉ là nơi chơi – mà là nơi gặp gỡ Đức Kitô. Với hình ảnh, hoạt cảnh, trò chơi và cả những lời chia sẻ nhẹ nhàng, các soeurs và các em đã giúp các Ơn gọi sinh hiểu sâu hơn về linh đạo Phaolô:
Sống đơn sơ – Mực thước – Cần lao
Phục vụ người nghèo bằng tình yêu của Đức Kitô
“Những gì chúng ta làm cho một trong những người bé mọn nhất là làm cho chính Chúa” (Mt 25, 40)
Cao điểm ngày hội là Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, trong đó các em thanh tuyển Phaolô cũng góp phần tham gia phụng vụ. Nghi thức sai đi do các soeurs thực hiện như một lời nhắn nhủ cuối ngày: Ơn gọi không dừng lại ở ngày hôm nay, nhưng được gieo mầm hôm nay, để trổ sinh hoa trái mai sau.
Tạ ơn Chúa vì một ngày tràn đầy hồng ân và niềm vui ơn gọi!
Nguyện xin Chúa tiếp tục gọi, và xin cho nhiều tâm hồn quảng đại can đảm thưa lên như Samuel xưa:
“Lạy Chúa, này con đây, xin sai con đi!”
Ban Truyền Thông
👉👉Xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY