Nữ Tu Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres – Phần 4: Lan rộng tại các đảo – Ấn Độ Dương (1770–1775)

Sau những bước chân đầu tiên tại Nam Mỹ, ngọn lửa yêu thương lại tiếp tục bừng cháy. Các nữ tu Thánh Phaolô lên đường, mang theo ánh sáng đức tin đến với những hòn đảo xa xôi giữa đại dương bao la.

Được thẩm quyền nhà Vua công nhận, từ đó, các chị được gởi qua các đảo Mascareignes, đảo France, năm 1770 và qua đảo Bourbon năm 1775. Trong các đảo ở Ấn Độ Dương, các chị gặp nhiều sắc dân khác nhau: người Âu, người da đen Phi Châu, người Ấn, người Mã Lai và các thổ dân vùng ven biển.

Trong thời gian đó, tại Pháp, các nữ tu tiếp tục săn sóc người nghèo khổ, yếu đau và các trẻ em trong các trường học. Những người được bảo hộ này không dư giả gì nên các chị phải làm việc để mưu sống. Các chị ra sức đan bít tất bằng len, hoặc bằng sợi bông để bán với giá rẻ đến nỗi các nhà buôn ganh ghét, thưa kiện các chị và tòa án ra quyết định cấm các chị không được tiếp tục công việc đó nữa.

Dẫu gặp biết bao thử thách, từ những vùng đất đầy nắng gió, các nữ tu vẫn không ngừng dệt nên những tấm áo yêu thương cho đời. Và bước chân ấy sẽ tiếp tục tiến bước.

Bài Liên Quan

Sống Hạnh Phúc Trong Ơn Gọi Thánh Hiến

Lời Ngỏ: Tìm lại vẻ đẹp Của Đời Sống Thánh Hiến Có những ngày đôi chân bỗng thấy...

Hành Hương Về Với Mình

https://youtu.be/_AywZmneNRE Trong Năm Thánh 2025, tôi đã đi nhiều cuộc hành hương. Và tôi chợt nhận ra, hành...

Khát…

Nhớ em! Soeur Marie Đặng à, chị em mình sống với nhau trong cùng mái nhà Phaolô, “cha...

Tính Sổ Phần Hồn Cuối Năm

Những ngày cuối năm luôn mang theo một không khí đặc biệt, như một dòng sông chậm...

Bất Chấp

Bạn thân mến, cả Giáo Hội Hoàn Vũ đang ngập tràn trong niềm hân hoan mừng Biến...

Ngọn Lửa Socrates: Thắp Sáng Tư Duy Phản Biện...

“SOCRATIC DIALOGUE” Đánh Thức Ngọn Lửa Hãy tưởng tượng một lớp học. Không phải là không gian im lặng...