Ngày Thứ Năm Tuần Thánh 17 tháng 4 năm 2025, Đức Phanxicô đến thăm nhà tù Nữ Vương Thiên Đàng Regina Coeli, Rôma | © Truyền thông Vatican
Giám mục Benoni Ambarus, Giám mục phụ tá giáo phận Rôma viết trên nhật báo Ý La Repubblica: “Khi tôi xin ngài đóng góp, ngài cho biết ngân sách đã khóa, nhưng anh đừng lo, tôi có một số tiền trong tài khoản của tôi, tôi sẽ gởi cho các tù nhân 200.000 âu kim.”. Chỉ vài ngày trước khi ngài qua đời ngày 21 tháng 4-2025. Ngài dành trọn tâm huyết cho các tù nhân.
Trong cuộc phỏng vấn, Giám mục Ambarus cho biết: “Ngài dành thì giờ để cầu nguyện với các tù nhân. Ngài nói: ‘Tôi thích làm những gì Chúa Giêsu đã làm trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Tôi muốn rửa chân cho các tù nhân trong nhà tù, nhưng năm nay tôi không thể làm được, tôi muốn gần gũi với các tù nhân, tôi cầu nguyện cho họ và gia đình họ.’”
Rời nhà tù trên chiếc xe Fiat 500 trắng, ngài dừng lại một lát với các nhà báo, với giọng yếu ớt, ngài nói với họ: “Mỗi lần vào nhà tù, tôi thường tự hỏi: vì sao là họ mà không phải là tôi?” Sau đó, khi được hỏi ngài sẽ cử hành tuần lễ Phục sinh như thế nào, ngài chỉ đơn giản trả lời: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn