Quý Soeurs Phaolô Vùng Pleiku Tĩnh Tâm Đầu Tháng 8

Trong bầu khí mát mẻ của vùng đất Tây Nguyên trong những ngày cuối hạ, thật thích hợp cho những giờ cầu nguyện lặng trầm bên Chúa.

Tháng này, Cộng đoàn Phaolô Thiên Phúc (Chư Á) được hân hạnh đăng cai, nhưng vì nhà nguyện cộng đoàn quá nhỏ, nên chúng em đã “thuê mặt bằng” của Cộng đoàn Thiên Ân (Pleichuet) làm nơi hội tụ cho khoảng 60 chị em từ 10 cộng đoàn chung quanh thành phố Pleiku về tĩnh tâm tháng 8.

Từ sáng sớm, chị em đã tấp nập, lũ lượt kéo nhau “lên đền”. Chị em vui mừng gặp nhau, nói cười tíu tít… Ai nấy rạng rỡ trao nhau những câu thăm hỏi, tin tức, v.v. Đúng 8h00, chị em quy tụ trong ngôi nhà nguyện thân thương, ấm cúng của cộng đoàn. Chị em cùng nhau cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa. Biết bao vất vả nhọc nhằn trên cánh đồng truyền giáo, biết bao ưu tư lo lắng cho sứ vụ, biết bao vui buồn sướng khổ của đời sống hiến dâng… tất cả được hòa quyện trong lời kinh nguyện như hương trầm bay tỏa trước tôn nhan Chúa.

Sau giờ chầu, chị em được Cha Maccô Bùi Duy Chiến, CSsR, chia sẻ đề tài: “Khát vọng xây dựng Hòa Bình” từ những gợi ý của đề tài tĩnh tâm tháng của Hội Dòng và những tư tưởng trong Tông huấn Christus Vivit của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Cha đã gợi lên cho chị em một con đường kiến tạo hòa bình trong Chúa Kitô, khởi đi từ những thay đổi trong chính nội tâm của mỗi người. Cha nhắc chị em rằng: lời khấn khiết tịnh, khó nghèo tôi có thể sống một mình, nhưng “xây dựng hòa bình” thì tôi phải “xây” với người khác. Tôi không thể “xây” một mình. Vì thế, cần có hai yếu tố sau đây:

  • Ý thức về bản thân (điểm mạnh, điểm yếu)
  • Đón nhận người khác (chị em trong cộng đoàn, những người tôi cộng tác trong trường học, giáo xứ, v.v.)

Sau giờ chia sẻ, Cha ban Bí tích Hòa Giải cho chị em. Mọi người tiếp tục cầu nguyện đến 11h15 thì đọc kinh ra phòng và kết thúc những giây phút ngồi bên chân Chúa.

Linh hồn sau khi đã được bồi bổ thì thể xác cũng cần được chăm sóc. Chị em tập trung về phòng khách của cộng đoàn để cùng nhau chia sẻ bữa ăn huynh đệ chân thành.

Còn gì hạnh phúc hơn sau một tháng miệt mài trên cánh đồng truyền giáo, chị em lại được quy tụ về bên nhau để nhìn lại, để tạ ơn, để chia sẻ và để tiếp tục vui bước trong hành trình dâng hiến và loan báo Tin Mừng của Chúa cho tha nhân.

Tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương, gìn giữ và cho chúng con cảm nghiệm được sự dịu ngọt trong ơn gọi thánh hiến. Xin Chúa chúc lành cho tháng sống mới của chúng con, và xin cho chúng con nếm cảm được nguồn bình an đích thực là chính Chúa, để chúng con trở nên những người kiến tạo và là sứ giả hòa bình cho con người trong thế giới hôm nay.

Sr. Marie Ngọc Ánh SPC

Bài Liên Quan

Người Nữ Tu Ngã Xuống Trên Đường Sứ Vụ

"Hạt lúa mì nếu không gieo vào lòng đất và chết đi, nó vẫn trơ trọi một...

Lễ Giỗ Mẹ Marie Rose Nguyễn Kim Nguyệt –...

Trong cái se lạnh của những ngày Mùa Vọng, vào lúc 5h30 sáng ngày 13.12.2025, chị em...

Hồng Ân Kép Của Tỉnh Dòng Đà Nẵng: Thánh...

Ngày 08/12/2025, Tỉnh Dòng Đà Nẵng hân hoan mừng một biến cố đặc biệt: Thánh lễ làm...

Chầu Thánh Thể Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Đồng...

Chúa nhật, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (24/11), Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng đã thay mặt...

Lễ Đức Mẹ Dâng Mình – Bổn Mạng Thanh...

Sáng nay, vào lúc 5g15, quý soeurs và các em Thanh Tuyển hân hoan cử hành Thánh...

Xin Tri Ân Và Tạm Biệt…

XIN TRI ÂN VÀ TẠM BIỆT… Gửi đến Mẹ Maria Goretti yêu quýcùng soeur Emily Louise, soeur Hélène,...