Tiếng trống khai trường lại ngân vang, mang theo tình yêu thương, niềm vui và khởi đầu mới cho các em học sinh và các bé thân yêu tại các trường mầm non và trung tâm khuyết tật trực thuộc Tỉnh dòng. Trong sắc thu vàng nhè nhẹ, những trái tim bé nhỏ lại một lần nữa háo hức bước vào năm học mới, nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng tình yêu thương và xây đắp tương lai.
Từ sáng sớm những ngày đầu tháng 9, khắp các cơ sở giáo dục trong Tỉnh dòng đã rộn ràng cờ hoa, băng rôn, bóng bay đầy màu sắc, chào đón các học sinh, các bé và quý phụ huynh đến tham dự Lễ Khai Giảng năm học 2025 – 2026. Bầu khí tưng bừng, vui tươi lan tỏa khắp sân trường, làm nên một ngày hội đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh và các bé mầm non biểu diễn đã mang lại bầu không khí vui tươi. Những bước nhảy ngây thơ, những bài hát trong trẻo như thay lời chúc cho một năm học mới tràn đầy năng lượng tích cực. Các em khuyết tật, với nghị lực phi thường, cũng đã tự tin thể hiện khả năng của mình trên sân khấu, khiến không ít người xúc động và cảm phục.
Nghi thức chào cờ trang nghiêm được cử hành đồng loạt tại các trường, giúp các em cảm nhận rõ hơn tình yêu quê hương đất nước và tự hào khi được là một phần của cộng đồng học tập, yêu thương. Đặc biệt, khoảnh khắc các bậc phụ huynh trao gửi con em mình cho quý soeurs, quý thầy cô như một lời khẳng định niềm tin vào sứ mạng giáo dục mà Tỉnh dòng đang miệt mài thực hiện.
Tại mỗi nơi, từ thành thị đến vùng sâu vùng xa, không gian lễ khai giảng đều được trang trí công phu và đầy sáng tạo. Các góc check-in dễ thương, các nhân vật mascot hoạt hình thân thiện, cùng những phần quà nhỏ xinh đã khiến ngày đầu đến lớp của các bé trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Trong lời phát biểu khai giảng tại các trường, đại diện Tỉnh dòng cũng như Ban Giám Hiệu đã không quên tri ân quý thầy cô, những người ngày đêm miệt mài gieo hạt tri thức và tình thương; gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý phụ huynh vì sự đồng hành, nâng đỡ và chia sẻ; và đặc biệt là lời chúc phúc chân thành đến các em học sinh, những “bông hoa bé nhỏ” đang từng ngày nở rộ bằng niềm tin và nghị lực.
Với linh đạo phục vụ và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các trường mầm non và trung tâm khuyết tật của Tỉnh dòng luôn là nơi chào đón mọi em nhỏ bằng vòng tay yêu thương và sự chăm sóc trọn vẹn. Mỗi lớp học không chỉ là nơi học chữ, mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi các em học làm người và học yêu thương.
Bước vào năm học mới 2025 – 2026, chúng ta cùng nhau mang theo niềm tin, sự nâng đỡ lẫn nhau, và sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi bé đến lớp là một nụ cười rạng rỡ, mỗi thầy cô là một người gieo mầm hạnh phúc.
📸 Một số khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng tại các cơ sở giáo dục của Tỉnh dòng: XEM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY