“Em là K30” – khẩu ngữ ấy vô tình trở thành “nhãn hiệu” thân thương của chúng tôi – 42 Khấn Sinh Phaolô Việt Nam. Khóa Cầu Nguyện Pleichuet 30, hành trình dọn lòng lãnh nhận Hồng Ân Vĩnh Khấn, là điểm hẹn đầy ân sủng, nơi tình tỉ muội nảy nở, tình hiệp nhất Hội Dòng thêm bền chặt. Trên hết, tình yêu với Đức Giêsu trở nên sâu đậm và cá vị hơn, như lời Kinh Thánh đã minh định: “Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, và cùng nó thổ lộ tâm tình.” (Hs 2,16)
Cánh cửa vùng đất đầy sữa và mật mở ra đón chào những vị hôn thê tương lai của Chàng Rể Giêsu đến từ ba miền đất nước. Dù là Mỹ Tho – Hà Nội hay Đà Nẵng, dù là thân quen hay xa lạ, tất cả chúng tôi đều chung một nỗi lòng là khao khát được gặp gỡ Đức Giêsu và xác tín hơn trong chọn lựa dấn bước theo Ngài. Chỉ mình Ngài mới có thể làm no thỏa cơn khát đó. Như anh mù bên vệ đường, Chúa mời gọi chúng tôi cởi bỏ hết lớp áo choàng của những bận tâm cuộc sống thường ngày, nhẹ nhàng, thanh thoát bước vào sự tĩnh mịch nội tâm, nơi Thánh Thần đang giang rộng đôi cánh chào đón. Hạnh phúc biết bao khi mỗi ngày được đắm mình trong bầu khí thánh thiêng, lòng kề lòng với Chúa; được chiêm ngắm Ngài trong thiên nhiên vạn vật, hợp cùng bản trường ca núi rừng dâng lời ca ngợi, tung hô Thánh Danh.
Khóa Cầu Nguyện mở đầu với Tuần Linh Thao hồng phúc, khác gì liệu pháp hữu hiệu giúp chúng tôi khai thông những “huyệt” bấy lâu còn bế tắc, sưng tấy trong đời tu, hầu làm mới lại tình yêu ít nhiều đã bị rơi rớt. Đôi cánh Thần Khí, qua trung gian Cha Giảng Phòng, đã chuyển trao cho chúng tôi những phương thế kết hợp với Chúa trong các giờ cầu nguyện, xét mình, cũng như những nguyên tắc phòng ngừa chia trí và những điều không phù hợp, để can đảm bước lên những khúc quanh của đời dâng hiến. Cha đã giải tỏa cho chúng tôi những vấn nạn thường gặp hoặc đang lo lắng phải đối diện trong tương lai. Hành trang đang được chuẩn bị, Cha đã cung cấp cho chúng tôi nền tảng thần học và Thánh Kinh về cốt lõi, bản chất và biểu hiện của từng Lời Khấn, để chúng tôi có khả năng phân định những điều không phù hợp, đón nhận thực tại của mình và can đảm đối diện với những thách đố khi thực hành các Lời Khấn trong đời sống cộng đoàn. Chúng tôi thực sự tạ ơn Chúa vì đã “giải thoát chúng tôi khỏi mọi nỗi lo lắng, chúng tôi sẽ không ngừng chúc tụng Ngài!” (Tv 33).
Một khi tâm đã an, lòng đã vững, Chúa mời gọi chúng tôi nhìn lại căn tính, chỗ đứng của mình. Quay về với cội nguồn, dừng lại chiêm ngắm nguồn gốc rất mực khiêm tốn nhưng cũng rất đỗi phi thường của Hội Dòng, để thấy tình yêu và bàn tay kỳ diệu của Chúa đã không ngừng thực hiện qua từng nẻo đường lịch sử. Hướng nhìn về các Đấng Sáng Lập và các Mẹ Tiên Khởi với niềm cảm phục và tri ân, các ngài đã trở nên lớp đất mùn màu mỡ làm trổ sinh bao vụ mùa bội thu. Vượt ra khỏi vành nôi Levesville, chúng tôi theo chân quý Soeurs, quý chị đã mang trong tim “sứ mệnh bác ái” vượt biển, bôn ba trên miền đất Đông Dương lam lũ, đầy thương tích để loan truyền Tin Mừng Tình Yêu và đưa các linh hồn về với Chúa. Sức sống, nhuệ khí và tinh thần quả cảm của quý chị khác gì dòng suối tuôn trào nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ, thôi thúc chúng tôi tiếp nối đoàn sủng của Hội Dòng với tâm niệm: “Những gì các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta là làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).
Trong vòng xoáy của thời đại, đời thánh hiến hôm nay phải đối diện với biết bao khó khăn và thách đố: trào lưu tục hóa, chủ nghĩa cá nhân xâm lấn, sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội… Qua những suy tư sâu sắc của Cha Arnold, Thần Khí Chúa cho chúng tôi thấy những vết rách ngày càng lan rộng trong các tương quan đối nhân, đối thần. Từ đó, Ngài mời gọi chúng tôi can đảm đối diện với những “bầu da cũ” của cá nhân, của cộng đoàn đang dần mất đi tính chất và hiệu năng của nó. “Rượu mới thì bình phải mới”; bầu da tâm hồn mỗi người cấp thiết cần được tái tạo, làm mới lại những gì cũ kỹ, hư hao bằng cách quay về với điều cốt thiết: chỉ một mình Đức Giêsu, tìm về lại với nền tảng chiêm niệm, cần được trau dồi trực giác nội tâm. Với sức mạnh của Thần Khí, tất cả cùng nhau ngồi vào khung cửi đời sống cầu nguyện, dùng những sợi chỉ vàng của truyền thống và bác ái yêu thương để dệt lại tấm áo mới rực rỡ cho Hội Dòng.
Hồng ân nối tiếp hồng ân, những cảm nghiệm từ lòng kề lòng ngày càng bừng cháy khi chúng tôi được cùng Thánh Tổ Phaolô dong duổi trên các hành trình truyền giáo của Ngài. Được cùng Ngài trải nghiệm “mồm cạp đất, mắt mù lòa” trên đường Đamas để được Đức Giêsu Phục Sinh “bắt lấy”, biến đổi, hầu lột bỏ mọi tự hào, cao ngạo thế gian, chỉ mặc lấy Đức Kitô, nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong Mầu Nhiệm Tử Nạn – Phục Sinh. Nhờ đó, tôi cũng có thể tuyên xưng: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20). Bước theo chân Thánh Phaolô, những nữ tử của Ngài được mời gọi hãy mặc lấy Đức Kitô làm trung tâm đời sống, để được Kitô hóa và trở thành nơi ngọn lửa quy Kitô bừng cháy lan tỏa đến mọi tâm hồn.
Tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Ngài tuôn đổ trên từng người chúng con trong những ngày hồng phúc vừa qua. Xin tri ân Mẹ Tỉnh Dòng, Soeur Bề Trên Giám Tỉnh, quý Soeurs đã lo toan sắp xếp, để chúng con được bình an hưởng nếm những ngày trăng mật đời tu ngọt ngào bên Đấng Tình Quân. Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha Giảng phòng và cách đặc biệt Soeur Marie Madeleine, với kinh nghiệm của người thợ gốm tâm linh lành nghề, đã từng bước dẫn chúng con đi vào sâu hơn trong các giờ cầu nguyện và những phương cách gặp gỡ Chúa. Còn biết bao ơn lành khác: những bữa ăn ngon, từng giấc ngủ ấm, với khung cảnh cầu nguyện thật êm đềm… Tất cả là nhờ những hy sinh thầm lặng sớm hôm của quý Soeurs đã đồng hành và phục vụ, cùng những lời nguyện âm thầm liên lỉ trong các cộng đoàn liên Tỉnh Dòng. Với tâm tình biết ơn sâu sắc, chúng con xin ghi lòng tạc dạ về những ân tình mà Chúa trao ban qua bàn tay Tỉnh Dòng và quý Soeurs dành tặng. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu và hy vọng luôn đong đầy ân sủng Ngài trên gia đình Tỉnh Dòng, Cha Giảng phòng, Qúy Soeurs và quý ân nhân.
Giờ đây, với đức tin, ý chí và nỗ lực liên lỉ của lòng mến, cho dù vật vã, chúng con quyết tâm nên giống Chúa Kitô, thay vì lo lắng, sợ hãi, chúng con buông mình trong Lòng Thương Xót của Người, sống trọn vẹn ý nghĩa của Ba Lời Khấn một cách trưởng thành, vì biết rằng “Thiên Chúa thích viết thẳng trên những đường cong” và thách đố là cơ hội Chúa dùng để ban ơn cứu độ. Những chiếc áo cưới đã được điểm trang lộng lẫy bởi hương sắc của tình yêu, chúng con mạnh dạn bước lên ký kết Giao Ước tình yêu với Thiên Chúa của vạn vật. Dẫu biết rằng phận con yếu đuối mong manh, mà đường theo Chúa thì lắm chông gai, thử thách, nhưng chúng con an tâm phó thác, vì có Chúa luôn bên cạnh và Ngài vẫn hằng nhắn nhủ “Can đảm lên, đừng sợ!” “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12, 9)
Khoá sa mạc K30