Giữa núi rừng A-Ting – Đông Giang – Quảng Nam, một siêu thị 0 đồng được mở ra để phục vụ bà con nghèo dân tộc Kơtu của cả vùng núi Huyện Đông Giang.
Đây là phiên siêu thị lần thứ 8, được tổ chức bởi Caritas Giáo phận Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của Cha Giám đốc Simon Nguyễn Can Trường, với sự cộng tác của các thành viên Caritas và các cộng sự viên tại các địa phương.
Đặc biệt, chương trình hôm nay, ngày 9-4-2025, ghi dấu sự hiện diện của quý Soeurs Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng, đến từ Cộng đoàn Thánh Tâm và Cộng đoàn An Hòa. Với tinh thần phục vụ, quý Soeurs không những tài trợ kinh phí cho chương trình, mà còn trực tiếp tham gia đồng hành, phục vụ và nâng đỡ bà con trong suốt phiên siêu thị.
Sau lời giới thiệu khai mạc của Cha Giám đốc, Sr Cố Vấn Bác Ái Xã Hội đại diện Ban Bác ái xã hội Tỉnh Dòng bày tỏ tâm tình biết ơn vì được mời gọi tham gia vào hoạt động bác ái yêu thương này.
Mỗi phiên siêu thị phục vụ 100 hộ dân nghèo, được chọn lọc kỹ lưỡng nhờ sự phối hợp giữa Caritas và Tỉnh dòng Phaolô Đà Nẵng. Từ sáng sớm, Ban Caritas đã bố trí xe đi vào tận các làng xa để đón bà con đưa đến siêu thị (và đương nhiên sẽ đưa bà con về tận làng sau khi đã mua sắm tại siêu thị.)
Rất nhiều mặt hàng được trưng bày nơi giá kệ của siêu thị. Từ nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, dầu ăn, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, muối, đường, cá khô, tép khô, sữa uống, xà phòng giặt, sữa tắm,mền đắp đến vật dụng gia đình như quạt máy, nồi cơm điện, rổ rá thau chậu, có cả máy bơm nước (máy cũ được sửa lại). Bà con tự chọn theo nhu cầu của gia đình.
Đến siêu thị, bà con không chỉ nhận được những món quà vật chất, nhưng nhận được rất nhiều tình yêu thương của mọi người, qua việc chuẩn bị chu đáo cho phiên siêu thị này. Đặc biệt sáng hôm nay sự hiện diện của cha Giám Đốc, Quý Soeurs, của các anh chị cộng tác viên chào đón bà con với những nụ cười thân thiện, những cái bắt tay ấm áp. Bà con cảm thấy được yêu thương và tôn trọng. Những cử chỉ ân cần của các Soeurs khi hướng dẫn bà con chọn đồ, đều thể hiện rõ nét khuôn mặt dịu hiền của Đức Kitô nơi người môn đệ thánh hiến.
Chuyến đi hôm nay không chỉ là một hoạt động xã hội, mà là một cuộc gặp gỡ thiêng liêng – nơi Tin Mừng được sống cách âm thầm và cụ thể giữa đời thường. Nơi ấy, các nữ tu Dòng Thánh Phaolô không chỉ mang theo vật chất, mà còn mang theo cả trái tim – để làm cho tình yêu Chúa được trở nên hữu hình.
Và nơi ấy, giữa miền núi xa xôi, ánh sáng của lòng thương xót và niềm hy vọng lại tiếp tục được thắp lên.
Bình Nguyên SPC