- Lời Chúa: Mt 3, 13-17
Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Ga-li-lê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi! ” Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.
Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”
- Suy niệm
Khung cảnh Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy khởi đầu cuộc đời công khai của Chúa Giê-su: Ngài là Con Thiên Chúa và là Đấng Mê-si-a. Ngài bước xuống dòng sông Gio-đan và được Gio-an Tẩy Giả làm phép rửa. Sau khoảng ba mươi năm sống ẩn dật, Chúa Giê-su không xuất hiện với một phép lạ nào đó hay ngồi trên tòa để giảng dạy, nhưng Ngài lại xếp hàng với các hối nhân đến lãnh nhận phép rửa từ Gio-an. Chúa Giê-su chia sẻ thân phận tội nhân của chúng ta, mặc dù Ngài là Đấng vô cùng thánh thiện.
Ngài bước xuống, đi về phía con người: Ngài bước xuống dòng lịch sử tội tình của nhân loại; Ngài dìm mình trong dòng đời của chúng ta để chữa lành và thánh hóa chúng ta. Ngài không ở trên nhìn xuống, nhưng Ngài đã bước xuống… Ngài đi với, thuộc về và ở giữa bằng thái độ khiêm nhường để chịu phép rửa với đoàn người đang sám hối.
Chúng ta hãy chiêm ngắm hình ảnh sau khi Chúa Giê-su lãnh nhận phép rửa. Bản văn cho biết: “Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống”. Ánh mắt “nhìn thấy” của Chúa Giê-su đã cho chúng ta niềm hy vọng vào một tương lai được thánh hóa, được cứu rỗi. Như vậy, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể thấy “hai động thái” của Chúa Giê-su: một đàng, Ngài bước xuống về phía chúng ta, xuống dòng sông Gio-đan; đàng khác, Ngài đưa dẫn chúng ta đi lên trong đời sống Thánh Thần.
Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Chúa Giê-su đã tự hạ với thân phận làm người, thậm chí trở thành một Hài Nhi yếu đuối; nhưng qua biến cố chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Ngài đã hạ mình thẳm sâu hơn với tư cách là một hối nhân, để có thể nâng con người lên hàng con cái Thiên Chúa, hoặc hơn nữa, trở thành “Con Yêu Dấu”, đẹp lòng Thiên Chúa.
Chúa Giê-su không ngừng đi xuống. Còn tôi, trong đời sống đức tin và phục vụ, tôi có tinh thần tự hạ giống như Ngài không, hay lúc nào tôi cũng muốn dìm người khác xuống để nâng mình lên cao? Bằng thái độ chê trách, phê bình hoặc chỉ trích lời nói của anh chị em, của những người mà tôi không ưa? Hằng ngày, tôi có cảm thấy mình cần phải chịu “phép rửa khiêm nhường tự hạ” của Chúa Giê-su không?
Tự hạ bằng cách chấp nhận phục vụ người khác trong vui tươi và yêu mến qua cuộc sống hằng ngày. Tự hạ trong cuộc sống tầm thường và buồn tẻ của một ngày như mọi ngày. Tự hạ ý riêng bằng cách biết nhìn nhận Thánh Ý Thiên Chúa trong cách cư xử của mình; tự hạ trong sự khổ chế, chống lại tính ích kỷ tự nhiên, khuynh hướng thống trị, làm chủ; khát vọng tự nhiên thích tiện nghi, lười biếng, dễ dãi, buông thả. Với Chúa Giê-su chịu phép rửa, chúng ta phải chấp nhận vị trí tầm thường của mình trong đám đông tầm thường, và biến cuộc sống tầm thường đó trở thành đời sống khiêm hạ theo Chúa Giê-su. Ước gì mỗi ngày sống, chúng ta luôn suy ngắm mầu nhiệm “Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan”, để cũng biết khấn xin ơn sống xứng đáng là “Con Yêu Dấu” của Thiên Chúa.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, Đấng đã tự hạ bước xuống vì yêu con, xin dạy con con đường khiêm nhường đích thực. Cho con biết chấp nhận sự yếu đuối của mình, biết lắng nghe, hoán cải và sống như người con yêu dấu của Chúa. Amen.
- Quyết tâm
Mỗi ngày, con chọn khiêm nhường tự hạ để sống đẹp lòng Chúa.







