- Lời Chúa
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.
Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.
- Suy niệm
Hôm nay là ngày cuối trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Giáo Hội tiếp tục củng cố đức tin cho chúng ta qua lần hiện ra của Chúa Kitô Phục Sinh, đồng thời tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa như là dấu chỉ của ơn tha thứ và bình an mà Ngài ban cho nhân loại.
Các môn đệ đang tụ họp trong phòng kín vì sợ hãi, thì Chúa Giêsu hiện ra. Ngài chào các ông: “Bình an cho các con!” Lời chào này là một lời ban tặng sự bình an sâu thẳm mà chỉ mình Ngài mới có thể ban. Chúa Giêsu là nguồn an ủi, bình an và sức mạnh để giúp chúng ta đối diện với tương lai, đặc biệt khi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Tôma, một trong các môn đệ, không có mặt khi Chúa Giêsu hiện ra lần đầu. Ông không tin. Chúa Giêsu lại đến, và trong sự kiên nhẫn, Ngài mời Tôma đến để chạm vào các vết thương của Ngài. Ngài không phê phán, nhưng mở ra cơ hội để ông kiểm chứng đức tin của mình. Trong khoảnh khắc ấy, Tôma đã nhận ra sự thật về Chúa Giêsu: “Lạy Chúa tôi và Thiên Chúa của tôi!” — một lời tuyên xưng trọn vẹn, khẳng định thần tính của Chúa Giêsu.
Trong một thế giới luôn đòi hỏi bằng chứng cụ thể, rõ ràng, Chúa lại mời gọi chúng ta tin vào Ngài dù không thấy. “Phúc thay ai không thấy mà tin.” Tin mà không thấy là một đức tin sâu sắc, hoàn toàn dựa trên lòng yêu mến và sự tín thác vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện giữa chúng ta: qua đức tin, qua tình yêu và qua những dấu chỉ mà Ngài để lại. Ngài mời gọi chúng ta tin tưởng và sống cuộc đời mới trong sự phục sinh – đặc biệt trong những thời khắc khó khăn và nghi ngờ.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
Chúa đã đến và mang lại bình an cho các môn đệ trong lúc hoang mang sợ hãi,
xin ban cho chúng con sự bình an trong những thử thách của cuộc đời.
Dù đôi lúc chúng con nghi ngờ và yếu đuối trong đức tin,
xin Chúa giúp chúng con luôn tin tưởng vào Ngài.
Xin cho chúng con can đảm bước đi trong ánh sáng Phục Sinh,
với lòng tín thác hoàn toàn vào tình yêu và sự hiện diện của Chúa.
Amen.
- Quyết tâm
Tin tưởng, sống bình an, kiên vững, và thấy Chúa trong mọi hoàn cảnh.