SNLC – CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A – ĐẦU TUẦN CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT – Ga 1, 29-34

  1. Lời Chúa: Ga 1,29-34

29 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Đây chính là Đấng tôi đã nói: Sau tôi, có một Người đến, trổi vượt hơn tôi, vì có trước tôi. 31 Tôi đã không biết Người; nhưng để Người được tỏ ra cho Ítraen, nên tôi đến làm phép rửa trong nước.” 32 Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thánh Thần tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người, nhưng chính Đấng đã sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ‘Người nào con thấy Thánh Thần từ trời xuống và ngự trên, thì chính Người là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.’ 34 Phần tôi, tôi đã thấy và xin làm chứng rằng Người là Con Thiên Chúa.”

  1. Suy niệm

Hôm nay, chúng ta bước vào Chúa Nhật II Mùa Thường Niên và khai mở Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Lời Chúa đưa chúng ta trở về với một chân lý thật nền tảng: hiệp nhất không phải là nỗ lực thuần túy của con người, nhưng là ân huệ phát sinh từ việc nhận biết và gặp gỡ chính Đấng là Chiên Thiên Chúa. Ngay từ đầu sứ vụ, Gioan đã hướng tất cả ánh nhìn về Đức Giêsu. Và chính tại điểm quy chiếu này, hiệp nhất bắt đầu: khi mọi người cùng quy hướng về Đức Kitô.

“Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân.” Lời ngôn sứ Isaia nhắc chúng ta rằng Dân Chúa được tuyển chọn để trở nên ánh sáng cho muôn dân, chứ không phải chỉ khép kín trong ranh giới của chính mình. Thiên Chúa luôn mở rộng tầm nhìn của chúng ta, hướng ra xa hơn, rộng hơn, đến với những người khác truyền thống, khác cộng đoàn, khác cách biểu lộ đức tin. Đối với chúng ta là những Kitô hữu, sứ mạng này càng rõ ràng hơn: sống giữa đời để đem ánh sáng Đức Kitô vào chính môi trường mình hiện diện. Ánh sáng ấy không rực rỡ theo kiểu thành công trần gian, nhưng là ánh sáng dịu hiền, bền bỉ, thấm sâu bằng đời sống chứng tá. Hiệp nhất bắt đầu từ chính đời sống đó: từ một ánh mắt thấu hiểu, một lời xin lỗi, một nhịp cầu nhỏ bé nối lại những chia rẽ. Làm ánh sáng không có nghĩa là phải làm điều gì lớn lao, nhưng là để Chúa chiếu tỏa qua sự khiêm nhường và lòng nhân hậu của mình.

“Được thánh hiến trong Đức Kitô Giêsu.” Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Côrintô trong bối cảnh họ đang chia rẽ. Nhưng thay vì trách móc, ngài nhắc lại căn tính căn bản của họ: “Anh em được thánh hiến trong Đức Kitô Giêsu và được kêu gọi nên thánh.” Sự hiệp nhất không thể được xây dựng trên sự áp đặt, nhưng trên ý thức rằng tất cả chúng ta cùng thuộc về một Đức Kitô duy nhất, cùng được mời gọi bước vào sự thánh thiện của Người. Đây chính là điểm gặp gỡ căn bản của mọi Kitô hữu, dù khác truyền thống, phụng vụ hay ngôn ngữ. Chúng ta được mời gọi sống hiệp nhất bằng cách đi từ tự vệ sang lắng nghe, từ xét đoán sang cảm thông, từ cái nhìn giới hạn sang cái nhìn của Đức Kitô…

Trong Đức Giêsu, mọi tường rào đều bị phá đổ. Người hòa giải chúng ta bằng tình yêu tự hiến: một tình yêu không lên án, một tình yêu không đòi hỏi, một tình yêu làm cho những gì tưởng như đã chết được sống lại. Chúng ta là môn đệ của Đấng chịu đóng đinh và Phục Sinh. Vì thế, hiệp nhất không chỉ là một ưu tiên, nhưng là linh đạo, là con đường nên thánh, là lời chứng rõ ràng nhất giữa một thế giới đầy đổ vỡ hôm nay.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con chiêm ngắm Chúa bước đến với Gioan trên bờ sông Giođan. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa là trung tâm của mọi tương quan, là nguồn mạch của hiệp nhất. Xin chữa lành nơi chúng con mọi chia rẽ: trong cộng đoàn, trong sứ vụ, và trong cả những tương quan âm thầm nhất. Xin đổ tràn trên chúng con Thánh Thần của bình an, để đời sống đức tin của chúng con trở thành ánh sáng, dẫn đưa nhiều người đến với Chúa.

Lạy Chúa, xin kết hợp tất cả chúng con trong tình yêu của Chúa, để giữa một thế giới còn nhiều rạn nứt, chúng con trở thành khí cụ hiệp nhất, như chính Chúa hằng mong ước. Amen.

  1. Quyết tâm

Lắng nghe nhiều hơn để xây dựng hiệp nhất.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/BbUzReVKktU Lời chúa: Mc 2, 13-17 13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/XP0-i_TDOvc Lời Chúa: Mc 2, 1-12 1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/TW8XHWyJBpI Lời chúa: Mc 1, 40–45 40 Có người mắc bệnh phong đến gặp Người, anh ta quỳ xuống...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/DTWEn36COas Lời chúa: Mc 1, 29-39 29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai...

SNLC – THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/od3e7sbvgiA Lời Chúa : Mc 1, 21-28 Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và...

SNLC – THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/T1Xk2CqzzKg Lời Chúa: Mc 1, 14-20. 14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao...