- Lời Chúa: Mt 1,18-24
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà.
- Suy niệm
Trong một thế giới không ngừng biến động, việc ở bên cạnh ai đó một cách trọn vẹn trở nên đầy thử thách. Sự hiện diện dần trở thành điều hiếm hoi; thậm chí, nhiều người không còn xem đó là quan trọng. Giao tiếp ngày nay chủ yếu dựa vào công nghệ và các phương tiện truyền thông, dù đôi khi chúng ta đang ở rất gần nhau.
Thay vì hiện hữu để chia sẻ, cảm thông và nâng đỡ, người ta thường dùng những món quà đắt tiền. Tình yêu thương được thay thế bằng những tin nhắn hay cuộc gọi vội vàng; những buổi gặp gỡ gia đình giờ đây cũng bị cản trở bởi áp lực công việc và sự vội vã của cuộc sống.
Bài Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng hôm nay như một luồng gió mát giữa cái nắng gay gắt của cuộc đời. Đấng Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, mang theo hy vọng và tình yêu đến những tâm hồn khát khao yêu thương và sẻ chia. Thiên Chúa đã chọn hiện diện giữa con người để cảm thông, nâng đỡ và đặc biệt là nâng phẩm giá con người lên làm con cái Thiên Chúa. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất chính là có một người bạn, một người Cha, một người Thầy luôn bên cạnh để an ủi, dẫn đường và khích lệ. Đó là một sự hiện diện trọn vẹn mà chỉ trong Thiên Chúa, con người mới cảm nhận được sự yêu thương, tôn trọng và quan tâm sâu sắc. Nhờ đó, chúng ta nhận ra giá trị thật sự của mình.
Trong khi nhân loại lao mình theo những tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, Thiên Chúa vẫn chọn cách hiện diện bên con người một cách âm thầm. Người đến gần đến mức nhiều người trong chúng ta đã không nhận ra. Ngài có mặt trong hình hài những trẻ em yếu đuối, người già bệnh tật, những người cô thế cô thân, những tâm hồn đang chờ đợi sự sẻ chia và đồng cảm. Thế nhưng, nhân loại lại thờ ơ với sự hiện diện của Thiên Chúa vì bị đánh lừa và lôi kéo bởi sự hào nhoáng bên ngoài, mà lãng quên Đấng Cứu Độ. Chính sự chối bỏ ấy khiến cuộc sống con người vẫn bị nhấn chìm trong đau khổ, cô đơn và bất ổn.
- Cầu nguyện
Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Đấng không chỉ dựng nên chúng con mà còn yêu thương, chọn ở lại giữa chúng con dưới dáng vẻ nhỏ bé, khiêm nhường. Xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa, để chúng con cũng biết hiện diện bên anh chị em mình, nhất là những ai đang khốn khó vì đói nghèo, bệnh tật, thiên tai, chiến tranh hay bị bách hại vì niềm tin vào Ngài. Amen.
- Quyết tâm
Dành sự hiện diện chân thành để an ủi tâm hồn những người thân hay những người cô đơn quanh ta.







