- Lời Chúa: Mt 2, 1-12
1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:
6Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”
7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
- Suy niệm
Lễ Hiển Linh mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Hài Nhi Giêsu là Ánh Sáng và là Đấng Cứu Độ trần gian. Đồng thời, hình ảnh các nhà đạo sĩ phương Đông xa xôi tìm đến Bêlem nói lên khát vọng sâu xa của con người: tìm kiếm chân lý và sự sống đích thực.
Khi thấy ánh sao lạ xuất hiện trên bầu trời, các nhà đạo sĩ nhận ra dấu chỉ: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh.” Với tâm hồn khao khát, họ liền lên đường tìm “đến để bái lạy Người.” Trên hành trình ấy, họ gặp nhiều thách đố: vùng đất xa lạ, có lúc lạc hướng, mất dấu ánh sao, nhưng họ không hề mất hy vọng. Họ dừng chân tìm hỏi nơi cung điện Hêrôđê, biểu tượng của quyền lực, nhưng chính nơi đây lại ẩn nấp mưu mô và bạo lực. Tuy vậy, họ không bỏ cuộc, bởi điều họ tìm kiếm không phải là vinh quang trần thế, mà là Vua thật của lòng mình.
Ngôi sao lại xuất hiện, dẫn dắt họ tiếp tục hành trình tiến về Bêlem, dừng lại nơi có Hài Nhi Giêsu. Trước mắt họ không phải là vị vua uy nghi, nhưng là một Trẻ Thơ nghèo hèn nằm trong máng cỏ. Chính trong sự bé nhỏ ấy, họ nhận ra Thiên Chúa làm người đang ở giữa nhân loại. Niềm vui gặp Chúa trào dâng, họ sấp mình thờ lạy và dâng lên Hài Nhi những lễ vật quý giá nhất đã được chuẩn bị để tỏ lòng cung kính và yêu mến Vị Vua trọn vẹn.
Sau khi gặp Hài Nhi, họ đã vâng lời thiên thần báo mộng, “đi lối khác mà về.” Quả thật, gặp được Chúa thì không thể sống theo đường xưa lối cũ. Gặp được Ánh Sáng thật thôi thúc ta bước ra khỏi bóng tối của ích kỷ và sợ hãi. Khát vọng không ngừng tìm kiếm giúp ta gặp được Chúa. Một khi vâng theo thánh ý, sẽ mở ra một con đường mới; nhờ ánh sao âm thầm dẫn đưa, ta đi vào con đường tương quan thân tình gặp gỡ, được ở lại bên Chúa, bên nhau.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, quỳ bên Máng Cỏ chiêm ngắm Chúa Hài Nhi Giêsu, xin cho con chỉ khao khát, yêu mến và tìm kiếm một mình Chúa. Dù cuộc đời có trải qua bao khó khăn, dẫu bóng tối bủa vây khiến con mất phương hướng, xin cho con luôn vững tin rằng Chúa vẫn dẫn lối con đi trên con đường thánh ý Ngài vạch ra. Xin cho con biết trung thành bước theo đường lối của Chúa trong niềm vui ơn cứu độ. Amen.
- Quyết tâm
Lên đường tìm Chúa nơi người anh em.







