SNLC – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – Lc 24, 46-53

  1. Lời Chúa

46Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” 50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

  1. Suy niệm

Chính anh em là chứng nhân về những điều này?”  (Lc 24, 48)

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Tin Mừng thuật lại biến cố Chúa Giê-su về trời ngay trước mắt các Tông Đồ và để lại cho các ngài một lệnh truyền, đó là: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội”. Lệnh truyền đó vẫn vang vọng hơn 2000 năm và đã được thực hiện bởi biết bao dấu chân hăng say của các tâm hồn truyền giáo. Hình ảnh Chúa được rước lên trời trở thành động lực để họ sống chứng nhân giữa thế gian. Lễ Chúa Lên Trời không chỉ đánh dấu việc Chúa Giêsu hoàn tất sứ mạng cứu độ nơi trần thế, nhưng còn là lời mời gọi mỗi Kitô hữu hướng lòng về trời cao – nơi chúng ta được hứa ban sự sống vĩnh cửu.

Khi Chúa lên trời, là lúc các Tông Đồ xuống núi, ra đi khắp cùng trái đất, loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Dừng chân trên đỉnh núi để chiêm ngắm việc Chúa lên trời ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi suy tư về sứ mạng truyền giáo của mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ là chứng nhân như thế nào cho Chúa trong thời đại hôm nay?

Trong Năm Sự Mừng, chúng ta vẫn gẫm: “Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời”. Nếu khao khát tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, có lẽ cuộc sống con người đã bước sang kỷ nguyên mới: kỷ nguyên yêu thương. Chỉ khi lòng trí chúng ta luôn hướng thượng, mọi hơn thua, ganh đua, lạc thú, danh vọng sẽ chẳng còn chỗ đứng. Sống chứng nhân là sống hướng về những sự trên trời. Nhưng sống hướng về trời không phải là quên đi trần thế, mà là sống giữa đời với một trái tim gắn bó với Thiên Chúa, để ánh sáng của trời cao chiếu soi vào từng hành động, lời nói, và chọn lựa của mình.

Làm chứng cho Chúa không chỉ là nói về Chúa, mà còn là sống như Chúa – sống yêu thương, tha thứ, công bình và hy vọng giữa một thế giới đang còn nhiều bóng tối. Chính khi chúng ta dám sống như những công dân Nước Trời, chúng ta mới thực sự trở thành chứng nhân sống động cho Chúa giữa lòng cuộc sống hôm nay.

  1. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã lên trời, nhưng con tin Chúa vẫn luôn dõi theo và đồng hành với chúng con trên hành trình đem Chúa đến cho mọi người. Xin cho chúng con là những chứng nhân sống động của Nước Chúa bằng đời sống hướng về những điều thuộc về Chúa, bởi vì đó là những điều tốt đẹp để xây dựng một thế giới yêu thương. Xin cho cuộc sống của chúng con là một lời chứng rằng: “Tôi tin có Chúa – và tôi đang sống để về Trời, nơi có Chúa là Đấng tôi tin thờ và yêu mến”. Amen
  2. Quyết tâm: Luôn nghĩ đến Chúa và những giá trị nước Trời

Xem Thêm

Hành Hương Thiên An – “Lắng Nghe Tiếng Chúa...

https://youtu.be/ft0ccoLpKfg “Xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trong chuyến hành hương về Thiên An…” Với tâm hồn đơn...

Đức Thánh Cha Yêu Cầu Các Tân Linh Mục...

Thứ Bảy, ngày 31/5/2025, Đức Lêô XIV đã phong chức linh mục cho mười một phó tế...

Đức Lêô XIV: Tin Mừng Và Học Thuyết Xã...

Sáng thứ Sáu 30/5 tại Vatican, Đức Lêô XIV đã tiếp 300 đại biểu của các hiệp hội...