SNLC – CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH – Mt 2,1-12

  1. Lời Chúa

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

  1. Suy niệm

Từ lâu, Lễ Hiển Linh còn được gọi là lễ Ba Vua. Thiên Chúa đã tỏ mình ra không những cho dân Do Thái mà còn cho dân ngoại, đại diện là ba nhà chiêm tinh.

Hôm nay chúng ta cùng nhìn Ba hành trình tìm Chúa – ba đích đến.
Hành trình phát xuất từ thao thức tìm gặp Chúa của ba nhà chiêm tinh, đã giúp họ vượt qua mọi nguy khó của đường dài, chẳng ngại núi, chẳng e sông, không lo hoa tiêu mất dấu, lên đường với đầy tin yêu và hy vọng; với mục đích gặp gỡ vua dân Do Thái và họ đã gặp Ngài như ý nguyện.

Hành trình tìm Chúa của các kinh sư và biệt phái, là hành trình lần theo sách vở, chỉ dừng lại ở sự hiểu biết mà không hề lên đường, họ an tâm hãnh diện về kiến thức uyên thâm của mình và dừng lại ở đó. Họ cũng chẳng gặp được Đấng mà các tiên tri đã loan báo.

Hành trình của Vua Hê-rô-đê, là một hành trình cậy vào quyền thế để: “triệu tập tất cả các thượng tế và các kinh sư trong dân”, trong một tâm trang lo lắng, bối rối. Khi được thông báo địa điểm Vua dân Do Thái sinh ra, ông không lên đường, lợi dụng các nhà chiêm tinh khám phá. Ông không gặp Chúa vì Thánh Giuse đã đưa Hài Nhi và Mẹ Ngài sang ai cập cập. Nhưng ông tàn độc giết bao hài nhi vô tội.

Phần mỗi người chúng ta, chúng ta chọn hành trình nào? Hay chỉ nằm yên hoặc lao vào chương trình nọ, kia; an tâm dừng lại ở kế hoạch đủ thứ hay cậy quyền, cậy tiền, biện minh nhiều lý do dừng không lên đường.

Ước gì con lắng nghe lời Chúa, tìm kiếm Ngài trong mọi sự, qua mọi người, qua các dấu hiệu của thời đại, những biến chuyển của đất trời, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh … để tìm ra dấu vết của Chúa; để tìm ra ý Chúa trong đời mình mà thực thi ý Ngài; để cảm tạ Chúa trong mọi sự; để lên đường phụng sự Chúa.

  1. Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giê-su Hài Nhi cảm tạ Chúa vì yêu thương nhân loại chúng con, Chúa đã bỏ trời xuống thế để cứu độ chúng con. Hơn hai ngàn năm qua rồi, phần lớn nhân loại vẫn bước đi trong tối tăm; vẫn chưa nhận ra ánh sáng của Chúa. Xin cho cuộc sống chúng con, nhờ ánh sáng Chúa soi chiếu được trở nên như ánh sao mời gọi anh em chúng con đến với Chúa. Xin Chúa hiển linh trong quê hương, giáo xứ, giáo họ, gia đình và mỗi người chúng con. Amen

  1. Quyết tâm

Lên đường tìm Chúa gặp gỡ những người anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://www.youtube.com/watch?v=RoGKi9L3m5w Lời Chúa “Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng:...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EEMG7n6c6_Y Lời Chúa 16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EskLjB1qa2A Lời Chúa 11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/ZULgI_Kuq7k Lời Chúa 28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang...

SNLC – THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/rBcvFdNb7v8 Lời Chúa 12Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em nghĩ sao? Ai có...

SNLC – THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/-P8nDzfzTMU Lời Chúa 26Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến...