- Lời Chúa
11b Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. 12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.”13 Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.”14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.”15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống.16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.
- Suy niệm
Lời Chúa trong Chúa Nhật kính trọng thể Mình và Máu Chúa Kitô mạc khải cho chúng ta về tình yêu nhưng không và đến cùng của Chúa Giêsu đối với đám đông dân chúng đang đói khát chính Ngài. Ngài đón tiếp, giảng dạy và chữa lành những người đau ốm, bệnh tật. Đây là ba hoạt động cụ thể trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu nơi trần gian. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người Kitô hữu, những môn đệ của Ngài tham dự vào cùng một năng động thiêng liêng ấy: để đón nhận Ngài, được Ngài chữa lành và trở thành khí cụ lan tỏa tình yêu Thiên Chúa cho anh chị em mình.
Sau một ngày tiếp đón và phục vụ đám đông, các môn đệ thưa với Chúa Giêsu: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc, nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở là nơi hoang vắng.” Thật vậy, các môn đệ cảm thấy mỏi mệt vì phải căng mình phục vụ; các ngài muốn rút lui vào cõi riêng tư, phó mặc cho đám đông tự xoay sở với cái đói, cái khát, chỗ nghỉ ngơi…
Trong cuộc sống cá nhân, có những khoảnh khắc mà mọi thứ trở nên nặng nề: công việc rơi vào ngõ cụt, gia đình bị khủng hoảng bế tắc, bạn bè thiếu tin tưởng lẫn nhau… Đối mặt với cơn thử thách, như thể “ngày sắp tàn”, chúng ta muốn buông xuôi tất cả. Lời Chúa cảnh tỉnh mỗi người chúng ta. Cá nhân tôi đang đứng ở vị trí nào trong khi có người đang đói khát, không những vật chất mà còn Lời Chúa và Bánh Hằng Sống?
Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn.”. Đây là lệnh Chúa truyền cho các môn đệ, cũng là cho mỗi người chúng ta, trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi “ngày sắp tàn”. Ra đi, khởi đầu từ khả năng của chính mình…ngay cả những khi chúng ta sẽ phải đối mặt với những điều không thể. Phản ứng của chúng ta lúc này không phải theo logic tự nhiên, nhưng hoàn toàn dấn thân cho ân sủng Chúa, không để cho ngoại cảnh chi phối quyết định. Trái lại, tin tưởng vào phẩm giá cá nhân và khả năng sáng tạo mà tôi được mời gọi để thực hiện dù trong tay chỉ có “vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá.”
- Cầu nguyện
Qua câu chuyện phép lạ hóa bánh mà Tin Mừng thuật lại, chúng con nhận ra vai trò và sứ mạng của mỗi người Kitô hữu, là môn đệ của Chúa: luôn biết đón nhận Chúa, để cho ân sủng Chúa tác động và chữa lành nội tâm, đồng thời quảng đại chia sẻ với những người đang đói khát tình yêu Chúa, ngay cả khi con thấy mình mỏi mệt, muốn thoái thác hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.
- Quyết tâm
Quảng đại chia sẻ với những người chung quanh cả về vật chất lẫn tinh thần.