- Lời Chúa: Mt 11, 2 – 11
Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”.
Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: “Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con”. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông”.
- Suy niệm:
Hôm nay, bước vào Chúa nhật III Mùa Vọng – Chúa nhật Hồng, Hội Thánh mời gọi chúng ta hướng lòng về niềm vui chuẩn bị mừng Con Thiên Chúa, Vị Vua Thái Bình giáng sinh. Đức Giêsu đến đem theo ánh sáng, niềm vui và hy vọng. Ngay cả Gioan Tiền Hô, trong cảnh ngục tù tăm tối, cũng nóng lòng mong chờ Đấng Cứu Thế. Vì thế, ông sai các môn đệ đến hỏi: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (c.3).
Đức Giêsu mạc khải cho Gioan và cho mỗi chúng ta những dấu chỉ sống động của Nước Trời đang hiện diện: “Người mù được thấy, kẻ què đi được, người phong được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, và Tin Mừng được loan báo cho người nghèo khó.” (c.5) Những dấu lạ ấy minh chứng Đức Giêsu là Đấng phải đến, được ứng nghiệm như lời Tiên tri Isaia loan báo vị Thiên Sai của người nghèo và người đau khổ (Is 29, 18-19)
Chúa Giêsu cũng làm sáng tỏ căn tính của Gioan. Ông không phải “cây sậy phất phơ trước gió”, càng không phải người sống trong nhung lụa, nhưng là vị ngôn sứ can đảm, mạnh mẽ, khổ hạnh và hơn cả ngôn sứ. Gioan chính là sứ giả được sai đến để dọn đường cho Chúa: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.” (Ml 3,1).
Rồi Chúa Giêsu khẳng định: trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, không ai cao trọng hơn Gioan. Nhưng Người lại nói: kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Điều ấy cho thấy phẩm giá lớn lao của những ai thuộc về Nước Trời, những con người tin vào Đức Giêsu và sống theo Lời Người.
Đã đi được nửa hành trình Mùa Vọng, chúng ta thực sự đang đợi ai? Nếu lòng ta hướng về Đấng Cứu Thế, thì ta sẽ nhận ra biết bao điều tốt lành quanh mình, những dấu chỉ âm thầm nhưng rõ ràng rằng Chúa vẫn đang đến mỗi ngày.
Và như Gioan, chúng ta được mời gọi dọn đường cho Chúa bằng đời sống quảng đại, hy sinh, một nụ cười, sự quan tâm hay một hành động phục vụ khiêm tốn tuy nhỏ bé, tất cả mở rộng lòng đón đợi Chúa.
- Cầu nguyện:
Lạy Đấng Emmanuel, Đấng phải đến lòng chúng con đang mong đợi. Xin cho lòng chúng con tràn ngập niềm vui trong khi mong chờ Chúa đến, và cho chúng con biết làm những công việc tốt đẹp để cho mọi người xuang quanh con nhận ra sự hiện diện của Chúa, vì chỉ có Chúa mới đem lại bình an và niềm vui, sự sống, ơn Cứu độ cho thế giới. Amen.
- Quyết tâm: Làm những việc tốt, quan tâm, giúp đỡ, nhạy bén trước nhu cầu của người gần bên.







