- Lời Chúa
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
27 “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.”
- Suy niệm
Có những lời trong Kinh Thánh tuy đơn sơ, nhưng lại có sức mạnh đánh động tận đáy lòng. Chỉ khi đối diện với thử thách, ta mới hiểu rằng những lời ấy chính là điểm tựa vững vàng cho tâm hồn: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.”
Chúa không đòi hỏi điều gì quá cao xa, chỉ mời gọi chúng ta yêu mến Ngài bằng cách giữ lời Ngài. Giữ lời không chỉ là ghi nhớ, mà là để lời ấy thấm vào tim, trở thành ánh sáng soi đường mỗi ngày. Thế nhưng, giữa bao lo toan và bận rộn, làm sao để lời Chúa thực sự thấm vào lòng, chứ không chỉ là những dòng chữ thoáng qua? Chúa Giêsu biết rõ sự yếu đuối của con người, nên Ngài hứa ban Đấng Phù Trợ: “Ðấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con.”
Đã bao lần chúng ta lo lắng, bất an trước những biến cố không lường trước? Đã bao lần chúng ta khao khát một sự bình an thực sự, nhưng chỉ thấy lòng đầy chao đảo? Chúa biết tất cả những lo âu sâu thẳm trong lòng ta. Ngài không ban bình an theo kiểu thế gian – mong manh và chóng qua, nhưng là sự hiện diện bền vững. Đó là sự bình an của một Đấng luôn ở cùng, nắm chặt tay ta ngay giữa giông bão. “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi.” Chúng ta có dám tin rằng Chúa đang ở đây, trao cho ta sự bình an không ai có thể cướp mất?
Ngài không rời xa, nhưng mở ra một điều lớn lao hơn: Thánh Thần sẽ được sai đến, và qua Ngài, tình yêu Thiên Chúa sẽ tràn ngập muôn tâm hồn. Hôm nay, con có thật sự tin rằng Chúa đang ở đây, ngay lúc này, trong chính tâm hồn con? Giữa những lo toan thường nhật, con có dám dừng lại, lắng lòng để nghe Ngài nói trong tim mình không? Có lẽ con cần dừng lại một chút, lắng lòng xuống để nhận ra Chúa đang ở bên. Ngài không xa vời, không hờ hững, không bao giờ bỏ con một mình. Ngài đang nhẹ nhàng nói trong tim con: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” Và nếu con chọn ở lại trong tình yêu ấy, thì dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn có một điểm tựa vững vàng, một sự bình an không gì lay chuyển. Vì con không lẻ loi. Chúa vẫn đang đồng hành, vẫn yêu thương, vẫn dìu con đi trên từng bước đường. Chỉ cần con mở lòng, Chúa sẽ luôn ở đó.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, đã bao lần lòng con chao đảo, lo lắng trước những thử thách cuộc đời. Nhưng hôm nay, Chúa nhắc con rằng con không hề đơn độc. Chúa đang ở đây, ở trong con, yêu thương con. Xin cho con biết giữ lời Chúa như một ngọn đèn soi lối, để Thánh Thần dẫn dắt con trên từng bước đời con. Xin giữ con trong sự bình an vững bền của Chúa, nơi tình yêu mãi trường tồn. Amen.
- Quyết tâm
Ý thức Chúa hiện diện, lắng nghe Lời Ngài, sống bình an.