SNLC – CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN C – Lc 10, 38-42

 

  1. Lời Chúa

“Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Martha đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Martha! Martha ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

  1. Suy niệm

Tin Mừng Luca thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu đến thăm nhà hai chị em Mátta và Maria. Thái độ lo lắng, phục vụ Chúa Giêsu của hai chị em mang đến cho chúng ta những suy tư sâu sắc về cách chúng ta đón tiếp Chúa và sống đời sống Kitô hữu.

Mátta đại diện cho sự năng động, bận rộn và lo toan. Bà hết lòng phục vụ, chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp Chúa cách chu đáo. Tuy nhiên, sự bận rộn đã khiến bà lo lắng, xao nhãng và thậm chí trách móc cả em mình là Maria. Điều này cho thấy rằng, đôi khi, những công việc tốt đẹp mà chúng ta làm lại có thể trở thành gánh nặng nếu chúng ta không biết đặt đúng chỗ. Mátta lo lắng về “nhiều chuyện” – đó là những công việc cụ thể, hữu hình, nhưng lại khiến bà mất đi sự bình an và không thể lắng nghe Lời Chúa.

Còn Maria đại diện cho sự lắng nghe, chiêm niệm và ưu tiên Lời Chúa. Cô ngồi dưới chân Chúa Giêsu, chăm chú lắng nghe những lời Người dạy. Hành động này không phải là sự lười biếng hay trốn tránh trách nhiệm, mà là một sự lựa chọn ưu tiên. Maria hiểu rằng điều quan trọng nhất lúc đó là được ở bên Chúa, được nghe Lời Người. “Phần tốt nhất” mà Chúa Giêsu nói đến chính là mối tương quan mật thiết với Người, là sự lắng nghe và đón nhận Lời hằng sống.

Câu nói của Chúa Giêsu: “Chỉ có một điều cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,42) là một lời mời gọi mạnh mẽ giúp chúng ta suy nghĩ lại về những ưu tiên trong cuộc sống. Điều “cần thiết” ở đây không phải là việc chúng ta làm được bao nhiêu công việc, đạt được bao nhiêu thành tựu, hay sở hữu bao nhiêu của cải vật chất. Thay vào đó là mối tương quan với Thiên Chúa, là việc chúng ta dành thời gian để lắng nghe Lời Người, để cầu nguyện, để chiêm niệm được bao nhiêu. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ mọi công việc hay trách nhiệm trong cuộc sống. Chúng ta vẫn cần làm việc, phục vụ và thể hiện tình yêu thương qua những hành động cụ thể. Tuy nhiên, đoạn Tin Mừng này nhắc nhở chúng ta rằng, nếu những công việc đó khiến chúng ta xa rời Chúa, khiến chúng ta lo lắng và mất đi sự bình an, thì chúng ta cần phải xem xét lại bởi vì Chúa phải là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của chúng ta.

Câu chuyện Mátta và Maria không phải là sự đối lập tuyệt đối giữa hai con người, mà là sự đối lập giữa hai thái độ sống mà mỗi người chúng ta đều có thể trải nghiệm. Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng, dù công việc phục vụ là quan trọng, nhưng việc lắng nghe và ở lại trong tình yêu của Chúa là điều quan trọng hơn cả, đó là “phần tốt nhất” sẽ không bao giờ bị lấy đi.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, trong xã hội hiện đại, chúng con dễ dàng rơi vào tình trạng luôn bận rộn, luôn lo toan, luôn cảm thấy thiếu thời gian. Công việc, học tập, các mối quan hệ xã hội, mạng xã hội… tất cả đều có thể chiếm lấy thời gian và tâm trí chúng con, khiến chúng con khó có thể dừng lại và lắng nghe tiếng Chúa. Xin cho chúng con biết dành thời gian mỗi ngày để đọc, suy niệm Lời Chúa, tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa để sống trong sự hiện diện của Chúa, tránh lo lắng thái quá, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và tìm thấy bình an trong Người. Amen.

  1. Quyết tâm

Chọn dành thời gian dừng lại và lắng nghe tiếng Chúa

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/fbxdBNximtc Lời Chúa 14 Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/_vhXkVCnWm0 Lời Chúa 1 Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/CrxzNcxbZE4 Lời Chúa 28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/lCH98DB73P0 Lời Chúa 25 Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng...

SNLC – THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/BzDspCjZytk Lời Chúa 20 Bấy giờ, Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các...

SNLC – THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/hmaSm4hHtVU Lời Chúa 20 Bấy giờ, Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các...