- Lời Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.
- Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mạc khải niềm khát khao mang đến trần gian ngọn lửa tình yêu làm bùng lên: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên” (Lc 12,49). Chúa đã đến hiến thân vì yêu thương nhân loại, và đã chấp nhận khổ hình, hy sinh mạng sống hầu cứu thoát con người khỏi án phạt tội lỗi và cho con người được tái sinh trong ơn gọi làm con cái Thiên Chúa. Vì thế, khi nói đến “lửa”, chúng ta có thể liên tưởng đến sự nồng cháy của tình yêu mà Chúa Giê-su đã mang đến. Một tình yêu mạnh mẽ và cao sâu, đem đến sự ngọt ngào cho chúng ta là những người được Ngài yêu thương, biết sống yêu thương, làm lan tỏa Tin Mừng tình yêu và sứ điệp hòa giải mà Chúa đã khởi sự nơi chúng ta đến với môi trường chúng ta đang sống và với những người chúng ta gặp gỡ.
Tuy thế, hình ảnh “lửa” cũng gợi lên trong chúng ta một sự nóng cháy có sức thiêu đốt và làm tan chảy, mang dáng dấp của một sự gian nan, thử thách, cam go hay một sức mạnh của sự tàn phá. Chính vì lẽ đó, câu Tin Mừng tiếp theo thể hiện rõ một nghịch lý khó cho chúng ta chấp nhận như một lẽ thường tình: “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”.
Hơn 700 năm trước khi Chúa Giê-su giáng sinh làm người, tiên tri Isaia đã loan báo về Chúa như một “Hoàng Tử Bình An”, “vị Vua Hòa Bình”, Đấng sẽ tác tạo một xã hội bình an, nơi mà con người sẽ “đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến” (Is 2,4). Vậy mà hôm nay, chính Đấng đã được Isaia tiên báo đó lại tự tuyên bố rằng Ngài đến không phải đem bình an, nhưng là đem sự chia rẽ.
Trong hiến chế Mục Vụ Gaudium et Spes số 78, Công Đồng Vatican II đã khẳng định rằng: “Hòa bình không hẳn chỉ là vắng bóng chiến tranh, cũng không chỉ được giản lược vào thế cân bằng giữa các lực lượng đối nghịch, cũng không phát xuất do một nền cai trị độc tài, nhưng thật chính xác và thích hợp khi định nghĩa hòa bình là ‘công trình của công lý’.” Như vậy, nền hòa bình đích thực là nền hòa bình được xây dựng trên tình thương và công lý, nơi mà thiện ích của từng con người được đảm bảo và tôn trọng.
“Thầy để lại bình an cho các con; Thầy ban bình an của Thầy cho các con; Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng” (Ga 14,27).
Ước gì Lời Chúa và ngọn lửa thiêu đốt của tình yêu Chúa có sức hủy diệt và phân rẽ những mưu mô xấu xa của lòng người, giúp họ tỉnh thức và quay về nẻo chính đường ngay. Cùng xin ngọn lửa của Thánh Thần Chúa tận diệt nơi chúng ta những ngụy tạo của bình an đến từ thế gian, đã ru ngủ và thụ động hóa chúng ta trong sự an phận, vô cảm và hèn nhát; giúp chúng ta hăng say xây dựng Nước Chúa qua việc loan báo Tin Mừng Cứu Rỗi và gieo vãi hạt giống bình an mà Chúa đã ban tặng.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, Đức Vua Tình Yêu và Hoàng Tử Bình An, xin ban sự bình an đích thực cho thế giới chúng con đang sống. Xin cho chúng con dám đối diện với những thách đố của sự chia rẽ, hủy diệt mà chính Chúa đã đem đến, để dứt bỏ những sự bình an ngụy tạo khiến chúng con lạc xa nguyên lý nền tảng của cuộc đời mình. Amen.
- Quyết tâm
Dâng hy sinh để cầu nguyện cho nền hòa bình trên thế giới.