- Lời Chúa
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.” Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”
- Suy niệm
Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là dịp để chúng ta chiêm ngắm trái tim yêu thương vô biên của Đấng Cứu Thế, một trái tim luôn hướng về con người – đặc biệt là những con người bé nhỏ, nghèo hèn, tội lỗi và lạc đường.
Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ ngôn về người mục tử bỏ chín mươi chín con chiên để đi tìm một con chiên bị lạc. Đó không phải là hành động vô lý, nhưng là biểu tượng tuyệt vời của tình yêu biết quên mình để tìm kiếm và yêu thương chăm sóc mọi người nhất là người bị lãng quên, nghèo khổ.
Chúa Giêsu là mẫu gương của sự dấn thân không biết mệt mỏi. Người “đi ra” – ra khỏi vùng an toàn, ra khỏi sự ổn định, để bước vào vùng đất của tổn thương và mất mát. Một con chiên lạc dường như không đáng để đánh đổi, nhưng với Chúa, đó là tất cả.
Trong đời sống người Kitô hữu, đặc biệt những ai đang sống ơn gọi truyền giáo hay phục vụ người nghèo, dụ ngôn này chính là nguồn động lực nội tâm: nếu biết mở lòng theo trái tim của Chúa, chúng ta sẽ luôn có đủ lý do để dấn thân.
Dụ ngôn không dừng lại ở hành động tìm kiếm, mà kết thúc bằng niềm vui lớn lao: “Người ấy mừng rỡ vác chiên lên vai”, rồi mời bạn bè, hàng xóm đến “chung vui”. Chúa Giêsu khẳng định: “Trên trời cũng sẽ vui mừng…” Đây là niềm vui xuất phát từ chính trái tim biết yêu và dám yêu đến cùng. Niềm vui ấy cũng là phần thưởng dành cho những ai dám sống như Chúa: ra đi tìm người bị bỏ rơi, đến với người bị tổn thương, chăm sóc người nghèo và đứng về phía những ai bị loại trừ.
Mừng Lễ Thánh Tâm hôm nay, không chỉ là tôn vinh một biểu tượng, mà là lời mời gọi bước vào đời sống thấm đẫm lòng thương xót. Trái tim của Chúa Giêsu thôi thúc chúng ta sống một đức tin hành động, đến tận “đồng hoang” của thế giới hôm nay: những mái nhà tạm bợ, những khu ổ chuột, những vùng chiến tranh, những tâm hồn lạc lõng.
Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta được mời gọi sống sát với Thánh Tâm Chúa – không chỉ nơi bàn thờ, mà còn giữa những vùng ngoại biên của đời sống con người. Khi trái tim thánh hiến rung động trước nỗi đau của người nghèo, khi bàn tay tận hiến vươn đến những anh chị em bị lãng quên, thì khi ấy, sứ vụ của chúng ta trở thành một nhịp đập sống động của trái tim Chúa giữa trần gian. Sống sứ vụ phục vụ người nghèo, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chính giữa những vất vả ấy, chúng ta tìm được niềm vui thật – niềm vui của một người biết mình đang sống theo trái tim Chúa, đang vác “con chiên lạc” lên vai mình bằng lòng xót thương. Sẵn sàng để cho thân thể của mình đẫm mùi chiên.
- Cầu nguyện
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con một trái tim giống như trái tim Chúa: biết rung động trước nỗi khổ của tha nhân, biết dấn thân không mỏi mệt, và biết tìm thấy niềm vui trong từng hy sinh nhỏ bé. Xin dạy chúng con yêu không giới hạn, và phục vụ cách nhưng không – vì nơi đó, chúng con gặp được Chúa và cảm nhận được niềm vui vĩnh cửu. Amen.
- Quyết tâm
Lắng nghe, nâng đỡ, và đem niềm vui đến cho những người chúng ta gặp gỡ.