- Lời Chúa: Mt 15, 1-6
Khi ấy, có những người Pharisêu và luật sĩ từ Giêrusalem đến cùng Chúa Giêsu mà nói rằng: “Các môn đệ Thầy sao lại vi phạm truyền thống của tiền nhân, vì họ không rửa tay khi dùng bữa?” Người đáp lại rằng: “Còn các ngươi, sao lại vi phạm giới răn của Thiên Chúa vì truyền thống của các ngươi? Vì Thiên Chúa đã truyền dạy rằng: ‘Ngươi hãy thảo kính cha mẹ’; và: ‘Ai nguyền rủa cha mẹ, thì phải chết.’ Còn các ngươi lại nói: ‘Bất cứ ai nói với cha mẹ rằng: của cải mà con có là của dâng hiến cho Thiên Chúa, thì người ấy không cần phải giúp cha mẹ nữa.’ Như thế, các ngươi đã huỷ bỏ lời Thiên Chúa vì truyền thống của các ngươi.
- Suy niệm
Ngày Mồng Hai Tết, Hội Thánh Việt Nam mời gọi con cái Chúa cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ và tổ tiên, những người đã đi trước trong đức tin và tình yêu. Sách Huấn Ca không kể công danh hay sự nghiệp, nhưng ca tụng đức tin, lòng trung tín và những nhân đức các bậc tiền nhân để lại. Nhờ đó, chúng ta được thừa hưởng một gia sản thiêng liêng vô giá: đức tin sống động, lòng nhân ái và tinh thần hy sinh âm thầm.
Ngày kính nhớ tổ tiên, không chỉ là một nghi lễ mang tính văn hoá, nhưng là một hành vi đức tin. Chúng ta nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đang hoạt động nơi các bậc sinh thành, và tạ ơn vì ân sủng Chúa đã tuôn chảy qua các ngài để đến với chúng ta hôm nay. Thánh Phaolô, nhắc lại giới răn thứ tư như một lời mời gọi tha thiết: “Hỡi những người con, hãy thảo kính cha mẹ ngươi…”. Hiếu thảo, vì thế, không chỉ là truyền thống tốt đẹp, mà là con đường nên thánh của người Kitô hữu.
Tin Mừng hôm nay cho thấy, Chúa Giêsu bảo vệ giới răn hiếu thảo như một giá trị nền tảng, không gì có thể thay thế. Người trách các Pharisêu, vì đã đặt truyền thống nhân loại lên trên ý muốn của Thiên Chúa: “Các ngươi đã huỷ bỏ giới răn Thiên Chúa vì truyền thống của các ngươi.” Chúa Giêsu không phủ nhận vai trò của truyền thống, nhưng Người mời gọi trở về với cốt lõi của Lề Luật, đó là tình yêu và lòng vâng phục thánh ý Thiên Chúa.
Chính Chúa Giêsu là mẫu gương trọn hảo của lòng hiếu thảo. Tại Nadarét, Người sống vâng phục Đức Maria và thánh Giuse. Và trên thập giá, trong giây phút đau đớn tột cùng, Người vẫn nghĩ đến Mẹ và trao phó Mẹ cho môn đệ yêu dấu: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Tình yêu ấy cho thấy hiếu thảo không chỉ là một bổn phận luân lý, nhưng là ơn gọi yêu thương đến cùng.
Trong bầu khí đầu xuân, mỗi gia đình Kitô hữu được mời gọi làm mới lại các mối dây yêu thương: con cái biết ơn và hiếu thảo, cha mẹ kiên nhẫn yêu thương con cái trong Chúa, ông bà trở nên chứng nhân sống động của đức tin. Khi thắp nén hương hôm nay, tưởng nhớ tổ tiên cũng là tiếp nối truyền thống đức tin qua những hy sinh lặng thầm, những lời cầu nguyện đơn sơ và đời sống yêu thương cụ thể. Lòng hiếu thảo thể hiện trong chính đời sống: biết quan tâm và chăm sóc cha mẹ khi còn sống, biết cầu nguyện cho các ngài khi đã qua đời.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, trong ngày đầu xuân, chúng con dâng lời tạ ơn vì ông bà, cha mẹ và tổ tiên, những người đã truyền cho chúng con đức tin và tình yêu. Xin cho chúng con biết sống hiếu thảo, biết ơn và trung thành với gia sản thiêng liêng ấy. Xin dạy chúng con yêu mến và vâng phục trong Chúa, biết kính trọng người đi trước, nâng đỡ người yếu đuối, và xây dựng gia đình thành tổ ấm yêu thương, hiệp nhất. Xin cho tổ tiên chúng con được hưởng phúc muôn đời bên Chúa, và cho chúng con, một ngày kia, được đoàn tụ với các ngài trong Nước Trời. Amen.
- Quyết tâm
Sống tình con thảo, ân cần hỏi han, cử chỉ quan tâm, và lời cầu nguyện mỗi ngày cho cha mẹ và tổ tiên.







