SNLC – THỨ 3 TUẦN II MÙA CHAY – Mt 23,1-12

  1. Lời Chúa

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.

“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

  1. Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su đã chỉ ra vai trò của các kinh sư và người Pha-ri-sêu, những người ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Chúa Giêsu lên án lối sống tự tôn, giả hình và ngôn hành bất nhất của các nhà thông luật Do-thái.  Họ nói nhiều nhưng làm ít. Họ lo tô vẽ dáng bề ngoài cho đạo đức mẫu mực nhưng lòng họ thì háo danh, phô trương và tham lam. Mặc dù họ có quyền dạy và hướng dẫn, nhưng họ lại sống xa với những giá trị tâm linh và không thực hành điều họ giảng dạy. Ngài khuyên mọi người hãy làm theo những gì họ nói, nhưng đừng làm theo những gì họ thực hành, vì họ “nói mà không làm.” Mỗi người chúng ta dừng lại để tự hỏi mình, cách sống của tôi thì sao?

Còn “trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mt.23,11).“Phải làm người phục vụ anh em”. Chúa muốn mời gọi mỗi chúng con luôn biết đặt người khác lên trên chính mình và quan tâm đến nhu cầu của tha nhân, hơn là cố gắng để người khác chú ý đến nhu cầu của mình. Sống trong thời đại mà nhiều người thường tìm kiếm sự hơn thua hay danh tiếng, chúng con cần can đảm lựa chọn lối sống ngược lại. Điều này quả thật rất khó thực hiện! Bởi lẽ, trong cuộc sống chúng con thường dễ nghĩ đến bản thân mình trước.

Khi chúng ta chọn đặt người khác lên trên bản thân, không chỉ mang lại điều tốt đẹp cho những người Chúa gửi đến, mà còn tìm thấy niềm vui cho chính mình. Bằng cách quên mình, quan tâm đến nhu cầu của tha nhân và tận tâm phục vụ, chúng ta khám phá được giá trị đích thực của cuộc sống. Đồng thời, đó cũng là hành trình để nhận ra bản thân, trở nên người làm sáng danh Chúa và lan tỏa hạnh phúc cho mọi người. Nhờ đó, chúng ta trở thành chứng tá sống động cho tình yêu thương của Chúa giữa trần gian.

Mỗi chúng ta được mời gọi khiêm tốn hạ mình xuống: Chú trọng đến mối quan tâm của tha nhân; chú ý đến nhu cầu; lắng nghe chia sẻ của những ai đang cần sự cảm thông, nâng đỡ…và những cử chỉ yêu thương với những ai chúng ta gặp gỡ. Nếu mỗi chúng ta ý thức và làm được điều đó, thì bình an và niềm vui có Chúa cùng đồng hành sẽ lan tỏa trong ngày sống của chúng ta.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin Ngài ban cho con một tấm lòng khiêm nhường chân thật, để con có thể chia sẻ tình yêu hoàn hảo của Ngài với mọi người xung quanh. Xin giúp con noi gương Chúa, sống khiêm nhường và tự hạ, đón nhận tha nhân với tình yêu thương và tôn trọng. Xin Chúa dạy và biến đổi con trở thành người tôi tớ, luôn sẵn sàng phục vụ Chúa qua tha nhân, trong tinh thần khiêm hạ. Xin cho con biết sống khiêm tốn trong bổn phận mà Chúa giao phó, không tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, mà chỉ mong tìm vinh danh Chúa trong cuộc sống của con. Amen.

  1. Quyết tâm

Cùng với ơn Chúa giúp cố gắng sống khiêm tốn phục vụ.

Xem Thêm

Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Kính Thánh Cả Giuse....

Niềm Vui Cuộc Viếng Thăm Quý Cha Thuộc Giáo...

Trên hành trình viếng thăm Giáo hội Việt Nam, ba cha thuộc Giáo phận Chartres đã đến...

Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng: Thư...

WHĐ (16/3/2025) – Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã gửi đến tất...