- Lời Chúa: Lc 2, 36-40
“Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.”
- Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta bước vào bầu khí rất thinh lặng của Đền Thờ Giêrusalem, nơi Thiên Chúa âm thầm viếng thăm những tâm hồn biết kiên trì chờ đợi Ngài. Giữa khung cảnh đó, hai hình ảnh nổi bật hiện ra: bà Anna, người phụ nữ đã dành trọn cả cuộc đời để tìm kiếm Chúa, và Hài Nhi Giêsu, nơi chứa đựng toàn bộ sự khôn ngoan và ân sủng của Thiên Chúa.
Thánh Luca kể rằng bà đã 84 tuổi, góa bụa từ rất sớm, không có con, không có ai để nương tựa… Nhưng thay vì để tuổi già biến thành nỗi cô đơn, bà chọn để đời mình trở thành một “lời cầu nguyện sống”, ngày đêm kiên trì ở lại trong Đền Thờ. Bà không nổi bật vì tài năng hay địa vị, nhưng chính sự trung tín đơn sơ lại làm bà trở nên “giàu có nhất” trong niềm hy vọng. Ở cái tuổi mà người ta dễ mệt mỏi, thu mình, buông xuôi, bà vẫn hướng thẳng về Thiên Chúa như một ngọn đèn cháy đều trong đêm dài.
Và điều kỳ diệu đã xảy ra: chính người phụ nữ tưởng như vô danh ấy lại được diện kiến Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa thường chọn gặp gỡ những ai kiên trì và lặng lẽ. Cuộc đời bà Anna nhắc mỗi người chúng ta rằng: giữa bao bận rộn của bổn phận, giữa những thất vọng hay mỏi mệt, ai biết ở lại với Chúa, người ấy sẽ không bao giờ mất hy vọng.
Tin Mừng kết thúc bằng một câu thật đẹp: “Hài Nhi ngày càng lớn lên… đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.” Đây không chỉ là lời mô tả về tuổi thơ của Chúa Giêsu, mà còn là lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta, những người đang học cách lớn lên trong ơn gọi con Chúa, trong đời sống dâng hiến, trong hành trình nên thánh hằng ngày. Lớn lên là để cho tình yêu của Ngài uốn nắn, thanh luyện, giải thoát ta khỏi cái tôi ích kỷ, khỏi những kháng cự bên trong làm ta chậm bước. Và chúng ta có thể học nơi Hài Nhi Giêsu ba điều: Khiêm tốn – – Phó thác – thinh lặng.
Thực vậy, hình ảnh bà Anna gặp gỡ Hài Nhi Giêsu mở ra cho chúng ta một bí mật thiêng liêng, Thiên Chúa đến với những ai trung thành trong điều nhỏ, và những ai biết sống bé nhỏ trước mặt Ngài. Dù ở tuổi nào, hoàn cảnh nào, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết hay tuổi già nhiều thử thách mỗi người đều được mời gọi lớn lên trong đức tin, để đời mình trở thành nơi Thiên Chúa có thể đến, có thể chạm vào và biến đổi. Xin cho chúng ta, như bà Anna, biết kiên trì trong cầu nguyện, và như Hài Nhi Giêsu, biết lớn lên mỗi ngày trong ân nghĩa Chúa.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, sống hạnh phúc và sinh h oa kết trái trong ơn gọi Kitô hữu hay đời dâng hiến là điều chúng con luôn mong ước, nhưng chúng con vẫn còn đó nhiều yếu đuối, có điều chúng con muốn thì chúng con lại không làm, nhưng điều không muốn làm thì chúng con lại bị điều khiển bởi cái tôi kiêu căng, ích kỷ. Nguyện xin Thánh Thần Chúa giúp con nhận ra việc sống tròn đầy ơn gọi dâng hiến là bổn phận của mỗi một người để chúng con qui hướng đời mình theo khuôn mẫu là chính Chúa Giêsu. Amen
4. Quyết tâm
Sống thánh thiện và khao khát Chúa thực sự, biến đổi ngày một lớn lên trong ơn nghĩa Chúa.







