SNLC – THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – Ga 20, 11-18

  1. Lời Chúa: Ga 20, 11-18

Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

  1. Suy niệm

Trong bài Tin Mừng hôm nay, cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và Maria Ma-đa-lê-na thật xúc động: “Này bà, tại sao bà khóc? Bà tìm ai vậy?” Maria giống như vị hôn thê trong sách Diễm Ca (chương 3): “Tôi đi tìm người lòng tôi yêu dấu, nhưng đâu có gặp.” Cũng như các môn đệ khác, lúc đầu Maria không nhận ra Chúa Giê-su.

Như người mục tử gọi chiên theo từng con, Chúa Giê-su gọi đích danh bà. Tiếng gọi thân thương, quen thuộc ngày nào vừa vang lên “Ma-ri-a!”, cùng với sự nhạy bén của tình yêu, Maria lập tức nhận ra Thầy mình và quay lại thưa một cách xác tín: “Lạy Thầy!” Maria trở thành chứng nhân đầu tiên của Chúa Giê-su Phục Sinh, bởi bà giống như vị hôn thê trong sách Diễm Ca: luôn kiên trì tìm kiếm người mình yêu. Bà tìm trong nước mắt mất mát sự chết, bất chấp sợ hãi, băng mình trong sương lạnh vắng lặng mờ sáng, gặp bất cứ ai liền hỏi: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!”  Maria thật là hình ảnh sống động của một con người đi tìm Chúa trong cuộc đời, là gương mẫu quý giá để chúng ta noi theo.

Maria với con tim bừng cháy, vui mừng vỡ òa được gặp lại Thầy đang sống, khiến bà muốn đến gần, muốn chạm vào, giữ lại như sợ bị mất Thầy. Bà muốn giữ Thầy lại cho riêng mình, bởi Thầy là tất cả của đời bà. Nhưng Chúa Giê-su mời gọi Maria bước sang một tình yêu lớn hơn: “Đừng chạm đến Ta.” Maria không giữ Thầy cho riêng mình, nhưng ra đi loan báo rằng Thầy đang sống.

Thánh Âu-tinh giải thích mang mặc ý nghĩa sâu xa hơn: “Đừng chạm đến Ta” nghĩa là đừng chạm đến Đức Ki-tô như thể Ngài chỉ là một con người. Đức Giê-su không chỉ là vị Thầy nhân loại thân thuộc và gần gũi, nhưng Maria còn phải tuyên xưng Ngài là Đấng Phục Sinh, là Thiên Chúa. Chính khi ấy, Maria mới thật sự “chạm” đến Người, nghĩa là được kết hợp mật thiết với sự sống phục sinh của Người.

Như thánh nữ Maria Ma-đa-lê-na, xin cho chúng ta cũng có sự nhạy bén của tình yêu để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Đồng thời, xin Chúa thanh tẩy tâm trí và cõi lòng chúng ta, để đời sống của mỗi người ngày càng hợp với thánh ý Chúa hơn.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, Xin cho mỗi người chúng con lắng lòng để nhận ra tiếng Chúa Chúa Phục Sinh gọi chính tên con ngay trong những lúc tâm hồn tối tăm hay đau khổ, giữa những ồn ào của cuộc sống, giữa những lo lắng vì sự bất ổn của thế giới, và trong chính tâm tư của những người chúng con gặp gỡ mỗi ngày.

Để niềm vui Phục Sinh khiến chúng con mau mắn thi hành sứ mạng chia sẻ niềm hy vọng cho người khác. Xin ban cho chúng con lòng can đảm và nhiệt huyết của Maria Ma-đa-lê-na, để trở thành chứng nhân của Chúa trong môi trường sống hằng ngày. Amen.

  1. Quyết tâm

Làm chứng bằng sự khiêm nhường khi giao tiếp với mọi người.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/Z_eccW2y3Iw Lời Chúa: Mt 28, 8-15 8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng...

SNLC – CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A –...

https://youtu.be/IwwgZJPv8JI Lời Chúa: Ga 20, 1-9 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà...

https://youtu.be/1fc8ZDVtDUk Lời Chúa: Ga 19, 41-42 Tại nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh, có một khu vườn và,...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN THÁNH – TƯỞNG NIỆM...

https://youtu.be/anuwLi3lXss Lời Chúa: Ga 18,16-19.42 16Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN THÁNH – Ga 13,...

https://youtu.be/Ghh-GFJ_POc Lời Chúa Ga 13,1-15 1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ phải bỏ thế gian mà...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN THÁNH – Mt 26,...

https://youtu.be/hb7DndCGB64 Lời Chúa: Mt 26, 14-25 14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa...