SNLC – THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – Ga 20, 11-18

  1. Lời Chúa

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.

13 Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.

15 Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”

16 Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’).

17 Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.”

18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

  1. Suy niệm

“Người ta đã lấy mất Chúa của tôi rồi!” (Ga 20,13). Lời than thở của Maria Mađalêna không chỉ bầy tỏ nỗi đau khi thấy ngôi mộ trống, mà còn thể hiện khát khao mãnh liệt trong việc tìm kiếm Chúa. Bà không chỉ đến để thực hiện nghi thức xức dầu theo truyền thống Do Thái, mà còn mong gặp lại Đấng mình yêu mến.

Maria Mađalêna là người đầu tiên được đón nhận Tin Mừng Phục Sinh. Bà không ngừng tìm kiếm Ngài, ngay cả khi Ngài đã chết và được chôn cất. Khác với các môn đệ rời xa Chúa sau biến cố Thập Giá, tình yêu và đức tin sâu đậm đã khiến bà không ngại đến mộ lúc rạng đông, bất chấp phiến đá lớn, lính canh hay bất cứ trở ngại nào.

Trước ngôi mộ trống, bà đau đớn thốt lên: “Họ đã lấy mất Chúa của tôi!” Lời ấy không chỉ diễn tả nỗi mất mát về thể xác, mà còn gợi lên một câu hỏi sâu xa cho mỗi người: Chúa Giêsu có thực sự là “Chúa” của tôi không? Tôi có xây dựng một mối tương quan cá vị với Ngài, luôn tìm kiếm Ngài trong mọi sự, ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường không? “Bà tìm ai?” (Ga 20,15). Chúa Giêsu không bỏ rơi những ai thành tâm tìm kiếm Ngài: “Cứ tìm thì sẽ gặp” (Mt 7,7). Nhiều khi, chúng ta dành thời gian tìm kiếm những điều khiến mình bị ràng buộc, để rồi chỉ nhận lại sự trống rỗng và tổn thương. Maria Mađalêna khao khát tình yêu đích thực và hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ bà cảm thấy cô đơn đến vậy. Maria tha thiết nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” Khi Chúa gọi: “Maria!”, bà đã thực sự được tìm thấy. Tôi có biết mình đang tìm kiếm ai trong lời cầu nguyện và trong từng biến cố cuộc đời không? Dẫu sao, Ngài vẫn đi bước trước để tìm con và gặp con.

“Tôi đã thấy Chúa!” Bà không giữ riêng niềm vui gặp Đấng Phục Sinh, mà vội vã chia sẻ với các môn đệ. Đức tin lớn lên khi được chia sẻ. Nếu thực sự yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta hãy công bố tình yêu ấy bằng hành động cụ thể: nói về Chúa Kitô với gia đình, bạn bè, thậm chí cả người lạ. Hãy giúp người khác nhận biết Chúa qua lời nói, hành động và cách sống của chúng ta.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Ngài đã phục sinh và luôn hiện diện bên con mỗi ngày, như lời Ngài đã hứa: “Và này, Ta ở cùng các ngươi mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20). Như thánh Maria Mađalêna, con khao khát tìm kiếm Ngài trong cuộc sống, trong ngày hôm nay mà Ngài ban cho con. Xin mở mắt đức tin và hy vọng của con, để con nhận ra Ngài nơi anh em, trong Lời Chúa, các bí tích và muôn ân sủng Ngài trao ban. Lạy Chúa, xin giúp con trở về với Ngài, để được Ngài biến đổi mỗi ngày, như Ngài đã biến đổi thánh Maria Mađalêna. Amen.

  1. Quyết tâm

Tìm kiếm sự hiện diện của Ngài trong một khoảnh khắc cầu nguyện và trong những người gặp gỡ.

Xem Thêm

Hương Sắc Phụng Vụ – Chúa Nhật Phục Sinh

Xem hình ảnh TẠI ĐÂY

Sự Trở Lại Của Linh Mục Baldé, Con Trai...

Chứng từ của Linh mục Frederic Baldé trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày đánh dấu ngày...

Bài Giảng Thánh Lễ Phục Sinh 2025: Luôn Tìm...

Lễ Phục Sinh được ĐHY Comastri chủ tế tại Quảng trường Thánh Phêrô, cùng với 300 linh mục, giám...