SNLC – THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN – Mc 2, 23-28

  1. Lời Chúa: Mc 2, 23-28

Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.” Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.” 

  1. Suy niệm

Tin Mừng hôm nay thuật lại sự kiện Đức Giê-su cùng các môn đệ đi qua cánh đồng lúa. Vì đói, các môn đệ đã bứt lúa ăn. Những người Pha-ri-sêu, vốn rất khắt khe trong việc giữ Luật, lập tức chỉ trích hành động ấy là vi phạm luật ngày Sa-bát. Trước thái độ này, Đức Giê-su đã đưa ra hai lập luận mạnh mẽ để đáp lại họ.

Trước hết, Ngài nhắc lại câu chuyện vua Đa-vít: khi bị đói, ông đã vào Đền Thờ và ăn bánh tiến, thứ bánh chỉ dành riêng cho các tư tế. Xét theo luật, đó là vi phạm; nhưng trong hoàn cảnh ấy, hành động đó được nhìn nhận là chính đáng, vì nhu cầu sự sống của con người cao trọng hơn việc tuân giữ luật lệ một cách máy móc. Vì thế, Đức Giê-su tuyên bố một nguyên tắc nền tảng: “Ngày Sa-bát được đặt ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát.” Lời này đảo ngược hoàn toàn cách hiểu của người Pha-ri-sêu, khi đặt con người lên trên luật lệ. Sau cùng, Ngài khẳng định uy quyền của mình: “Bởi đó, Con Người làm chủ cả ngày Sa-bát.”

Đối với những người Pha-ri-sêu, việc giữ luật Sa-bát đã trở thành mục đích tối thượng. Trong khi đó, theo ý định ban đầu của Thiên Chúa, Sa-bát là ngày được ban để con người được nghỉ ngơi, thờ phượng Chúa, hàn gắn các mối tương quan và sống yêu thương, phục vụ. Thế nhưng, họ đã biến ngày Sa-bát thời gian ân huệ của Thiên Chúa trở thành gánh nặng của những quy định chi li, khiến việc tuân giữ hình thức được đặt cao hơn nhu cầu thiết yếu và sự sống của con người.

Lời khẳng định của Đức Giê-su: “Ngày Sa-bát được đặt ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát” là lời mời gọi chúng ta đi sâu vào tinh thần và mục đích của luật. Mọi luật lệ, nếu đúng với ý Chúa, đều phải quy hướng về việc phục vụ sự sống, bảo vệ phẩm giá và dẫn con người đến ơn cứu độ. Khi luật khiến con người bị ràng buộc, đau khổ hoặc bị bỏ rơi trong những nhu cầu căn bản, thì luật ấy đã bị hiểu sai và thực hành sai.

Khi tuyên bố “Con Người làm chủ cả ngày Sa-bát,” Đức Giêsu không có ý hủy bỏ Sa-bát, mà là khôi phục ý nghĩa đích thực của nó. Ngài, Con Thiên Chúa, là hiện thân của Lòng Thương Xót, là nguồn mạch của sự sống và sự giải thoát. Uy quyền làm chủ Sa-bát của Ngài được thực thi qua những hành động chữa lành, tha thứ và phục vụ. Vì thế, giá trị của mỗi người chúng ta không bị đặt dưới điều luật, mà luật được đặt ra để bảo vệ và phát huy giá trị ấy. Khi luật xung đột với tình yêu và lòng thương xót, tình yêu phải được ưu tiên. Bởi tình yêu là giới luật cao trọng nhất. Giữ luật cách hoàn hảo chính là thể hiện tình yêu hoàn hảo.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa làm chủ Sa-bát. Xin giải thoát con khỏi tinh thần khắt khe và cứng nhắc như những người Pha-ri-sêu, để con luôn chọn lòng thương xót và sự sống làm kim chỉ nam cho mọi hành động, đặc biệt trong ngày thánh của Chúa. Xin cho con biết dùng luật lệ Chúa để yêu mến Ngài và phục vụ anh em, chứ không phải để xét đoán hay lên án họ. Xin cho con hiểu rằng, việc làm tốt trong Ngày Chúa Nhật chính là thờ phượng Thiên Chúa cách hoàn hảo nhất. Amen.

  1. Quyết tâm

Đặt tình yêu và tình người để hướng dẫn việc giữ luật của mình.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://www.youtube.com/watch?v=ZXPot0fP824 Lời Chúa: Mc 2, 18-22 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu...

SNLC – CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A...

https://youtu.be/x9nknUy8gn0 Lời Chúa: Ga 1,29-34 29 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/BbUzReVKktU Lời chúa: Mc 2, 13-17 13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/XP0-i_TDOvc Lời Chúa: Mc 2, 1-12 1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/TW8XHWyJBpI Lời chúa: Mc 1, 40–45 40 Có người mắc bệnh phong đến gặp Người, anh ta quỳ xuống...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/DTWEn36COas Lời chúa: Mc 1, 29-39 29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai...