SNLC – THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNG

  1. Lời Chúa Mt 21,28-32

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục rằng: “28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.”29 Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi.31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

  1. Suy niệm:

Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng lòng sám hối chân thành và hành động cụ thể luôn có giá trị hơn mọi lời nói hoa mỹ hay những hứa hẹn trống rỗng. Chúa Giêsu dùng hình ảnh hai người con trong dụ ngôn để nói về thái độ đáp trả của con người trước lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa, Đấng như một người Cha mời các con bước vào vườn nho đó cũng chính là phần gia nghiệp dành cho họ sau này.

Cả hai người con đều được mời gọi đi làm vườn, không phải vì cha cần họ, nhưng vì đó là phần phúc dành cho chính họ. Thế nhưng cách họ đáp lại rất khác nhau: người thứ nhất từ chối trong lời nói nhưng lại thay đổi sám hối và thi hành ý cha trong việc làm; còn người thứ hai mau mắn đón nhận bằng lời nói nhưng lại không thực thi bằng hành động. Dụ ngôn mời chúng ta nhìn lại chính mình: Giữa lời nói và việc làm, điều gì nói lên sự thật trong lòng ta?

Thánh I-nhã dạy chúng ta phân định dựa trên “hoa trái” cuối cùng của hành động. Nếu một việc – dù nhỏ bé – giúp lòng ta bình an, đưa ta gần Chúa hơn và nuôi dưỡng những hoa trái của Thánh Thần như yêu thương, vui tươi, nhẫn nại, hiền hòa…, thì đó là dấu chỉ việc ấy đến từ Chúa. Ngược lại, có những việc thoạt nhìn tưởng là tốt, nhưng kết quả lại khiến ta xa Chúa, bất an, hay khô cứng trong tâm hồn. Khi đó, ta biết rằng việc ấy không thuộc về Chúa, cho dù bề ngoài trông có vẻ rất đẹp.

Trong Mùa Vọng này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta can đảm trở về, nhận ra những lần ta chưa sống đúng điều mình nói, và khiêm tốn để cho Chúa dẫn dắt. Lời “xin vâng” chỉ thật sự có giá trị khi đi kèm với việc thực thi thánh ý Ngài trong đời sống thường ngày. Hơn hết, Tin Mừng hôm nay nhắc mỗi người: Hành động luôn có tiếng nói mạnh hơn lời nói. Hãy để lòng khiêm nhường giúp ta nhận biết tiếng Chúa trong từng biến cố, để nhờ đó, ta được biến đổi và lớn lên trên đường nhân đức mỗi ngày.

  1. Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng điều quan trọng không phải chỉ buồn sầu vì lỗi lầm đã phạm, nhưng là biết bắt đầu lại ngay lúc này với lòng chân thành và hành động cụ thể. Xin con nhận ra ý Chúa, luôn biết quản đại đáp lại  lời “xin vâng” và thực thi thánh ý Chúa mau mắn như Mẹ Maria, để ngôn và hành đi đôi và trở nên nếp sống và cách sống từng ngày. Amen

  1. Quyết tâm: Sống lời “xin vâng” mỗi ngày bằng sự khiêm tốn và hành động cụ thể.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI, TUẦN III MÙA VỌNG

https://youtu.be/LrxZz1wIKQ8?si=GKg08-7aVMkhTknE LỜI CHÚA: Mt 21,23-27  Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng...

SNLC – CHÚA NHẬT THỨ 3 MÙA VỌNG –...

https://www.youtube.com/watch?v=PwuiztJDAIc Lời Chúa: Mt 11, 2 - 11 Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://www.youtube.com/watch?v=RoGKi9L3m5w Lời Chúa “Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng:...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EEMG7n6c6_Y Lời Chúa 16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EskLjB1qa2A Lời Chúa 11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/ZULgI_Kuq7k Lời Chúa 28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang...