- Lời Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người. Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.
- Suy niệm
Một ngày như nhiều ngày, Đức Giê-Su từ trên núi xuống, không muốn cho ai biết, vì Người đang tập trung trải lòng với các môn đệ về cuộc khổ nạn, cái chết và sự Phục Sinh sắp đến của Ngài.… nhưng các môn đệ dường như không một ai hiểu tâm trạng của Thầy bởi họ còn đang bị ám ảnh bởi sự kiện trên núi và tranh cãi ngay trên đường đi xem ai là người lớn nhất trong nhóm, vì người đó sẽ là người đứng đầu trong Nước của Đấng Mêsia.
Hẳn Chúa Giê-Su đã rất đau buồn, cảm thấy cô đơn giữa các môn đệ đang nhuốm đậm màu thế gian dù đã theo Thầy khá lâu. Tuy nhiên Ngài vẫn giữ thinh lặng để lắng nghe các ông. Khi về đến nhà, Ngài lặng lẽ ngồi xuống, lại kéo các môn đệ riêng ra và gợi hỏi lại câu chuyện trên đường. Không trách mắng, cũng không nỡ ép các ông kể lại câu chuyện khi thấy các ông làm thinh vì xấu hổ, Ngài đã dạy cho các ông bài học về vai trò của người lãnh đạo cộng đoàn “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”.
Lần cuối cùng trong bài Tin Mừng, Chúa đã gọi một em nhỏ lại, đặt giữa các môn đệ và lại tiếp tục giảng dạy cho các ông.
Trong một đoạn Tin Mừng ngắn, chúng ta thấy đã có 3 lần Chúa Giê-su tách riêng ra và dạy các môn đệ. Ngài đã dành nhiều thời gian một mình để ở cùng và dạy dỗ các môn đệ một cách rất riêng tư, rõ ràng và trực tiếp chứ không dùng dụ ngôn hay ẩn ý. Ngài đã rất kiên nhân và cố gắng với các ông.
Ngày nay cũng vậy, Chúa Giê-Su cũng đã liên tục kêu gọi chúng ta đến với những hình thức cô tịch khác nhau với Ngài để chúng ta có thể lắng nghe tất cả những gì Ngài muốn dạy chúng ta. Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều rất ý thức rằng với một xã hội ưa chuộng nhịp sống nhanh, những trải nghiệm thoáng qua, với tiếng ồn của chiếc điện thoại chi phối … để có được những khoảng thời gian tĩnh lặng thực sự lắng nghe Chúa dạy dỗ đã trở nên một thách thức lớn với đa số mọi người. Là một Kitô hữu hay sống trong ơn gọi những người đã bỏ mọi sự chỉ để theo Chúa Giê-Su và sứ mạng của Ngài. Chúa Giê-Su muốn kéo chúng ta và dành nhiều thời gian để tâm sự và dạy dỗ chúng ta nhiều điều quan trọng … nhưng chúng ta đã đáp lại sự cố gắng của Ngài như thế nào?
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-Su, con biết Ngài có rất nhiều điều để nói, rất nhiều điều để dạy và rất nhiều điều để mặc khải với con. Khi con chọn theo Chúa và cống hiến trọn đời mình cho Chúa, Chúa biết là con cần đến Ngài và muốn yêu mến Ngài. Xin Chúa hãy liên tục lôi kéo con vào sự thinh lặng và cô tịch nhiều hơn để con có thể nhận được từ Chúa những thông điệp sâu sắc, rõ ràng và trực tiếp mà con cần được nghe, hiểu và tin. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.
- Quyết tâm
Sống tinh thần đơn sơ, khiêm tốn phục vụ trong tình thương.