SNLC – THỨ BA TUẦN X THƯỜNG NIÊN – Mt 5, 13-16

  1. Lời Chúa

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”.

  1. Suy niệm

Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi Kitô hữu hãy sống đúng bản chất của mình: là muốiánh sáng cho trần gian. Người đã chọn hai hình ảnh thật gần gũi và thiết thực: muối để ướp mặn và ánh sáng để soi chiếu. Hai hình ảnh rất đơn sơ lại mang mặc ý nghĩa sâu xa ấy trở thành lời nhắc nhở dễ hiểu: Tôi có còn giữ vai trò chứng nhân đích thực giữa đời không?

“Chính anh em là muối cho đời”

Muối vốn mặn mà, là hương vị cho món ăn, đồng thời có khả năng bảo quản thực phẩm khỏi hư thối. Nhưng nếu muối đã nhạt đi, mất chất mặn, thì chẳng còn giá trị gì nữa, chỉ còn bị người ta ném ra và chà đạp dưới chân.

Cũng vậy, đời Kitô hữu mà đánh mất vị mặn của tình yêu Thiên Chúa thì cũng sẽ trở nên nhạt nhòa trong tình người. Mất chất mặn là mất bản chất, vô vị, vô tâm, vô tình, vô dụng. Lúc ấy, người ta dễ bàng quan, lạnh lùng bước qua nỗi đau của tha nhân, thản nhiên trước cảnh “dở sống dở chết” của anh chị em đồng loại.

Phải chăng khi tình người bị phai nhạt, thì ích kỷ, chai đá, tham lam và dối trá sẽ lặng lẽ xâm chiếm?

Chúa muốn ta đừng đánh mất hương vị của tình yêu. Hãy để tình yêu đó thấm đẫm vào lòng người, ướp vào muôn cõi lòng tan vỡ, hòa vào tiếng cười lẫn niềm vui và cả những giọt nước mắt của người đang sầu khổ. Một đời sống đức tin đậm đà chính là thứ muối thiêng thấm vào cuộc đời, để ướp đẫm tình làng nghĩa xóm, để chan hòa tình người trong thế giới vốn đang quá hờ hững này.

“Anh em là ánh sáng cho trần gian”

Nơi đâu có ánh sáng, nơi đó có sự sống. Ánh sáng giúp con người nhìn thấy đường đi, nhận ra nhau và phân biệt điều tốt xấu. Không có ánh sáng, thế giới chỉ còn lại bóng đêm và hiểm nguy.

Ánh sáng mà Chúa Giêsu nói đến không phải là thứ ánh sáng vật lý, mà là ánh sáng của đức tin, ánh sáng của tình yêu, của sự thánh thiện và lòng vị tha. Ánh sáng đó được thắp lên trong ngày ta chịu phép rửa tội, và ta được mời gọi giữ cho ánh sáng ấy luôn rực sáng.

Nếu người Kitô hữu đánh mất đức tin, sống mờ nhạt, thiếu lửa yêu thương, thì chẳng khác gì đặt đèn dưới gầm giường. Một thế giới không ánh sáng sẽ chìm trong bóng tối của hận thù, chia rẽ và sự dữ. Đèn phải đặt trên đế cao, để soi chiếu cho mọi người trong nhà. Đời sống ta cũng vậy: phải được đặt giữa đời, để người khác nhìn thấy ánh sáng nơi ta mà nhận ra Thiên Chúa.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa,
Xin cho con luôn là muối mặn của tình yêu Chúa,
Ướp đời mang lại hy vọng tình người,
Và xin giữ trong con ngọn lửa đức tin luôn rực cháy,
Để con trở nên ánh sáng giữa đêm tối trần gian,
Chiếu soi những ngõ ngách đời thường u tối,
Dẫn người lầm lạc trở về bên Chúa tình yêu. Amen.

  1. Quyết tâm

Sống khiêm tốn và hy sinh mỗi ngày để trở nên muối ướp đời và ánh sáng soi đường cho tha nhân.

Xem Thêm

5 Lý Do Để Kỷ Niệm 1.700 Năm Công...

Mỗi người chúng ta đều được kêu gọi đặt cược cuộc đời của mình vào những gì...

Bảy Ơn Chúa Thánh Thần Giải Đáp Nhu Cầu...

Ngôi Ba Thiên Chúa chính là sự trợ lực hoàn hảo trong hành trình trưởng thành. Tạ ơn...

Tháng Mùa Hè Xanh – Ươm Mầm Tri Thức...

Mỗi mùa hè đến, khi tiếng ve ngân vang và nắng vàng rực rỡ phủ kín con...