- Lời Chúa
“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, nhưng lại bỏ qua những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng! Các ngươi lọc con muỗi, nhưng lại nuốt chửng con lạc đà! Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy tham lam và gian ác. Hỡi người Pharisêu mù quáng! Hãy rửa sạch bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”
- Suy niệm
Lời Chúa Giêsu cảnh báo các kinh sư và người Pharisêu là hồi chuông vang vọng đến mọi thời đại, đặc biệt với những ai sống đạo hình thức mà đánh mất tinh thần yêu thương.
Chúa Giêsu không phản đối việc tuân giữ luật lệ tỉ mỉ (như nộp thuế thập phân cả rau thơm), nhưng Ngài tố cáo thái độ đạo đức giả, cẩn thận với điều nhỏ nhưng bỏ qua điều cốt lõi của đạo là công lý, lòng nhân và thành tín. Hình ảnh “lọc con muỗi nhưng nuốt chửng con lạc đà” (c.24) cho thấy sự mâu thuẫn trong lối sống đạo: chú trọng nghi lễ bên ngoài nhưng bỏ quên tinh thần cốt lõi của Tin Mừng.
Chúa gọi họ là “dẫn đường mù quáng” (c.24) vì họ dạy người khác luật Chúa nhưng chính họ lại không thực hành. Việc “rửa sạch bên ngoài chén đĩa” tượng trưng cho những nghi thức rườm rà (ăn chay, cầu nguyện phô trương…), trong khi nội tâm “đầy tham lam và gian ác” (c.25). Đây là lời cảnh tỉnh cho chúng ta: bề ngoài có thể đánh lừa người đời, nhưng không thể che giấu Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong ta.
Chúa Giêsu chỉ ra giải pháp: “Hãy rửa sạch bên trong trước đã” (c.26). Ngài đảo ngược logic sống đạo của người Pharisêu: khi tâm hồn được thanh luyện bằng tình yêu và lòng chân thành, hành động bên ngoài tự nhiên trở nên đẹp lòng Chúa. Nếu chỉ loay hoay với vẻ bề ngoài, đời sống đạo trở thành “nấm mồ tô vôi” (Mt 23,27).
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cảnh báo con về căn bệnh giả hình, thứ bệnh khiến con dễ dàng chỉ trích người khác nhưng lại dung túng chính mình. Xin cho con can đảm nhìn lại nội tâm:
– Có khi nào con giữ đạo vì thói quen, nhưng trái tim chai lì trước nỗi đau của anh em?
– Có khi nào con phô trương việc đạo đức, nhưng lòng đầy ghen ghét, kiêu căng? Xin thanh tẩy tâm hồn con bằng Thánh Thần của Ngài, để con sống đạo không phải bằng luật lệ khô khan, mà bằng tình yêu chân thật, nơi sự công bình, lòng nhân và thành tín được hòa quyện làm một. Amen.
- Quyết tâm
Kiểm điểm đời sống mỗi tối: Xét mình không chỉ về việc “đã làm gì” mà còn về “tại sao làm” – động lực có phải từ yêu thương không?