- Lời Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.
- Suy niệm
Caphácnaum! Một ngôi làng được mệnh danh là “ngôi làng yên ủi”, nơi Thiên Chúa chọn để sai các ngôn sứ đến an ủi dân Ngài đang sống trong cảnh đen tối, chịu đè bẹp dưới ách thống trị của ma quỷ. Hôm nay, câu chuyện trừ quỷ, một phép lạ đầu tiên trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu cũng đang diễn ra tại Caphácnaum vào ngày sa-bát (c.31).
Trước lời dạy dỗ của Đức Giêsu, dân chúng sửng sốt, bởi lẽ lời của Ngài là “lời đầy quyền uy” (c.32). Lời đã vang dội từ thuở ban đầu trong vườn Địa Đàng, Lời đã làm đảo lộn cả khối hoang sơ vào lúc khởi đầu, khi “đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,1). Lời Toàn Năng của Thiên Chúa đã vang lên: “Hãy có!” và liền có như vậy. Trước hết là những vật vô tri bất động, rồi đến những vật có sự sống, kế tiếp là những động vật có giác quan. Chúa thấy thế là “đẹp”, là “tốt đẹp”; và quan trọng nhất là loài người có linh hồn thiêng liêng, bất tử, vì thế Chúa phán: “rất tốt đẹp”.
Hôm nay, thụ tạo “rất tốt đẹp” ấy, tức loài người lại đang bị khống chế trong vòng tay ô uế của thần dữ. Nhìn thấy Chúa Giêsu, hắn la to như muốn đầu hàng vô điều kiện: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Ông đến tiêu diệt chúng tôi sao?” (c.34). Chúa Giêsu đã dùng Lời quyền uy của mình mà quát thần dữ: “Câm đi, hãy xuất ra khỏi người này!”. Lời quyền uy của Chúa Giêsu khiến ma quỷ đã hung dữ lại càng hung dữ hơn. Bởi vì, quỷ biết rõ căn tính của Đức Giêsu, biết Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa (c.34). Không làm gì được Người, nhưng Người có sức tiêu diệt nó, nên quỷ quay sang hành hạ, vật anh ta xuống đất rồi mới xuất khỏi con người khốn khổ ấy.
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy chất giả tạo, nhất là trong một thế giới mà ma quỷ tàng hình dưới lớp vỏ ngọt ngào, dịu dàng, tế nhị. Chúng âm mưu dẫn lối bạn bè đến cách hành xử lừa lọc; gieo nghi ngờ vào các mối tương quan vợ chồng, con cái, cha mẹ; và khiến chúng ta thiếp ngủ lúc nào không hay biết. Chúng len lỏi rất nghệ thuật, tinh vi đến nỗi con người dần mất niềm tin nơi nhau, còn nguy hiểm hơn nữa là mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Dù không đủ sức chống cự, chúng ta lại còn quên đi sự hiện diện và “Lời có uy quyền” của Chúa Giêsu.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, ngày chúng con lãnh nhận tấm áo trắng của Bí tích Rửa Tội, cha mẹ và các cha mẹ đỡ đầu đã thay chúng con trả lời câu hỏi của vị thừa tác viên: “Con có từ bỏ những việc làm đen tối và những cám dỗ của ma quỷ không?” Câu trả lời “Thưa có” – chính là lời nhắc nhở chúng con rằng: ma quỷ vẫn luôn hiện diện, nhưng sức mạnh của Chúa sẽ là động lực cho chúng con nương tựa, để vượt qua những thách đố do ma quỷ bày ra. Xin Chúa dùng Lời quyền năng của Ngài mà giải thoát chúng con khỏi ách thống trị của ma quỷ. Amen.
- Quyết tâm
Tỉnh thức và cầu nguyện, biết tin tưởng vào quyền năng Chúa để tránh xa chước cám dỗ