SNLC – THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN C – Lc 14, 15-24

  1. Lời Chúa

Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” Người đáp: “Một người kia làm tiệc lớn đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: “Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn” Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu” Người thứ nhất nói: “Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu”. Người khác nói: “Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu. Người khác nói: “Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được”.

Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây! Đầy tớ nói: “Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ” Ông chủ bảo người đầy tớ: “Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.”

  1. Suy niệm

Bữa tiệc luôn là một lựa chọn tuyệt vời để kết nối trong đời sống xã hội, đặc biệt là với bạn bè, đồng nghiệp hay người thân. Tuy nhiên, khi từ chối lời mời tham dự một bữa tiệc, điều đó có thể gây ra những cảm xúc tiêu cực cho cả người từ chối lẫn người mời, họ có thể cảm thấy bị bỏ rơi, không được quan tâm, bị coi thường hoặc không được tôn trọng. Chính những cảm xúc ấy có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ và làm mất đi sự gắn kết giữa con người với nhau.

Gia chủ và những khách mời đầu tiên trong Tin Mừng hôm nay, chắc hẳn cũng khó nối lại tình thân, vì họ đã từ chối đến dự tiệc khi chủ tiệc rất trân trọng họ. Chúa Giê-su luôn trân quý tình bạn của chúng ta dành cho Ngài. Từ khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Người đã mời gọi chúng ta tham dự bàn tiệc của sự sống vĩnh cửu, một lời mời của ân sủng và nhưng không, là dấu chỉ của tình bằng hữu thiêng liêng để chia sẻ niềm vui với Người.

Thế nhưng, đã nhiều lần chúng ta coi thường lời mời tốt lành và chân thật ấy của Chúa, nên đã “xin kiếu” bữa tiệc Nước Trời để chọn những bữa tiệc trần gian đang mời gọi. Khi công việc, cơm áo gạo tiền cuốn hút, ta không còn màng đến Lời Chúa, không còn bận tâm thờ phượng Chúa cho phải đạo. Khi những lợi ích, sở hữu và thú vui trần thế được đặt lên hàng đầu, từ những chương trình giải trí hấp dẫn cho đến những mối quan hệ ích kỷ, ta dần quên đi tình yêu Chúa đang dành cho mình, để rồi Chúa không còn hiện diện trong trái tim ta, không còn làm chủ cuộc sống của ta.

Thật đúng như câu nói: “Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.” Nhưng bạn và tôi,  tất cả chúng ta hãy nhớ rằng: việc không tham dự bữa tiệc là một bất hạnh cho chính chúng ta. Vì bữa tiệc ấy không bị hủy bỏ, nhưng đã được chuyển hướng sang những người nghèo đói, mù lòa, tàn tật, những người sống bên lề xã hội. Họ không có nhu cầu gì khác ngoài niềm vui được mời đến dự tiệc.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn mời gọi con đến dự tiệc Lời Chúa và Thánh Thể mà Chúa đã dọn sẵn cho con. Khi tiếng lương tâm khẽ nhắc: “Hãy dành ít phút lặng lẽ bên Nhà Tạm để cầu nguyện,” xin đừng để con lãnh đạm, phớt lờ lời mời của Chúa vì còn mãi mê thế sự phù hoa.

Xin Chúa tha thứ cho những lần con đã từ chối đến chia sẻ bàn tiệc Thánh Thể với Chúa vì tính ươn lười, biếng nhác, hoặc hơn thế nữa, vì coi đó như một gánh nặng phải mang trong đời sống Kitô hữu. Xin Chúa giúp con mau mắn và sẵn sàng đáp lại lời mời yêu thương của Chúa mỗi ngày. Amen.

  1. Quyết tâm

Tham dự Thánh Lễ mỗi ngày cách sốt sắng.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/TQg1JSiei-Q Lời Chúa “12 Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông...

SNLC – CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/jsSDexO-3lI Lời Chúa 35 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không...

SNLC – LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ, LỄ TRỌNG...

https://youtu.be/g4sy-rBpXUY Lời Chúa 1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/S0Idwt7ihUE Lời Chúa 1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/vL4QSjCrBZI Lời Chúa Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin Thầy...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/uyAS44Z731Y Lời Chúa 22 Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và...