- Lời Chúa: Lc 5, 27-32
27 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. 28 Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. 29 Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. 30 Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy ?” 31 Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. 32 Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.
- Suy niệm
Mùa Chay đến liền sau Tết Nguyên Đán, như một lời mời gọi khởi đầu mới không chỉ trong đời sống gia đình, mà cả trong hành trình đức tin. Qua hình ảnh Chúa Giêsu kêu gọi ông Lêvi, một người bị xem là tội lỗi, Tin Mừng mạc khải dung mạo Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn đi bước trước để tìm kiếm và chữa lành con người.
Trong bối cảnh ấy, Tin Mừng Luca thuật lại cách Chúa Giêsu đến gặp và kêu gọi con người. Thiên Chúa giàu lòng thương xót chủ động tìm đến tận nơi Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, và mở đầu bằng lời mời gọi đơn sơ: “Hãy theo Ta.” Điều đáng ngạc nhiên là ông liền bỏ mọi sự, đứng dậy theo Người.
Sự việc ấy khiến nhiều người xôn xao và không khỏi thắc mắc. Khó hiểu trước hết là nơi ông Lêvi: một người bị xem là tội lỗi, phản bội dân tộc, lại dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Chúa Giêsu, một Vị Thầy nổi tiếng về sự thánh thiện. Khó hiểu hơn nữa là chính Chúa Giêsu: tại sao Người lại ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi? Hạng người dân chúng rất đó kỵ.
Chính trong bối cảnh ấy, dung mạo của Người Thầy Thuốc giàu lòng thương xót tỏ lộ. Người bước ra, lên đường đi vào lòng đời, tìm kiếm và chữa lành những gì có nguy cơ bị mất đi. Người men theo dòng đời mỗi con người, đến với những thân phận đau yếu, bị bỏ rơi, bị loại trừ và khinh thường trong xã hội, đó là những con người rất cần được cứu chữa.
Chúa gọi bằng một lời mời đơn sơ: “Hãy theo Ta.” Lêvi đã dứt khoát bỏ mọi sự mà đứng dậy theo Người. Lòng thương xót của Vị Thầy Thuốc đã đánh động và chữa lành, biến đổi Lêvi từ một người đam mê tiền của thành người say mê các linh hồn; từ kẻ bám trụ thế trần thành người tự do trước của cải. Một cuộc chữa lành thật ngoạn mục.
Vì thế, lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải” vẫn tiếp tục vang lên hôm nay. Lời ấy mời gọi mỗi người chúng ta can đảm đứng dậy, rời bỏ những ràng buộc cũ, để bước theo Chúa trên con đường hoán cải và sự sống mới. Sự biến đổi của Lêvi chính là câu trả lời rõ ràng và thuyết phục nhất cho mọi thắc mắc.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì Chúa luôn bước đến trước, tìm kiếm và mời gọi con ngay trong đời sống hằng ngày. Xin cho con biết mở lòng đón nhận lòng thương xót của Chúa, can đảm từ bỏ những ràng buộc không thuộc về Ngài, và mau mắn đứng lên bước theo Chúa với trọn vẹn lòng yêu mến. Amen.
- Quyết tâm
Dành ít phút xét mình và can đảm từ bỏ một thói quen chưa đẹp lòng Chúa.







