SNLC – THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – Mc 16, 9-15

  1. Lời Chúa: Mc 16, 9-15

Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. 10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. 11 Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. 12 Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. 13 Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. 14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. 15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo.

  1. Suy niệm

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại những lần Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ. Điều đáng chú ý là các lần hiện ra ấy đều gặp phải một phản ứng giống nhau: sự nghi ngờ và cứng lòng tin. Khi bà Maria Mácđala loan báo: “Người đang sống”, các ông không tin. Khi hai môn đệ từ đường về quê trở lại báo tin, các ông vẫn không tin. Cuối cùng, chính Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và khiển trách các ông vì lòng chai đá.

Điều này cho thấy đức tin vào Đấng Phục Sinh không phải là điều dễ dàng. Ngay cả những người đã sống bên Chúa, đã nghe Người giảng dạy và chứng kiến nhiều phép lạ, cũng phải trải qua hành trình dài từ hoang mang đến xác tín. Phục Sinh không phải là một ý tưởng dễ chấp nhận; đó là một mầu nhiệm lớn lao vượt quá kinh nghiệm của con người.

Thế nhưng điều cảm động là Đức Giêsu không bỏ rơi các môn đệ vì sự yếu kém của họ. Người kiên nhẫn tỏ mình ra hết lần này đến lần khác. Tình yêu của Người lớn hơn sự nghi ngờ của các ông. Và chính những con người đã từng sợ hãi, từng không tin ấy lại được Chúa trao phó một sứ mạng lớn lao:

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”

Thiên Chúa thường hành động như thế. Người không chọn những con người hoàn hảo, nhưng chọn những con người yếu đuối để biến họ thành chứng nhân. Nhờ đó, mọi người nhận ra rằng sức mạnh của việc loan báo Tin Mừng không đến từ khả năng con người, nhưng từ quyền năng của Đấng Phục Sinh.

Nhìn lại đời sống đức tin của mình, chúng ta cũng thấy nhiều lúc mình giống các môn đệ: nghe Tin Mừng nhưng chưa thật sự tin; thấy dấu chỉ của Chúa trong cuộc đời nhưng lòng vẫn còn do dự. Có khi Chúa đã “hiện ra” với ta qua những biến cố, qua Lời Chúa, qua Thánh Thể, qua những con người ta gặp gỡ… nhưng ta vẫn chưa nhận ra Người.

Thế nhưng, Đức Giêsu Phục Sinh vẫn tiếp tục đến với chúng ta. Người không ngừng mở lòng ta ra, để từ những người còn yếu tin, ta trở nên những người dám làm chứng cho niềm hy vọng Phục Sinh giữa cuộc đời.

Là Kitô hữu hay người sống ơn gọi dâng hiến trong thời đại hôm nay, tôi được mời gọi không chỉ tin vào Đấng Phục Sinh, nhưng còn trở thành người loan báo sự sống của Người. Không nhất thiết bằng những lời giảng lớn lao, nhưng bằng chính đời sống yêu thương, hy vọng và trung tín mỗi ngày.

Bởi vì thế giới hôm nay không thiếu lời nói về Thiên Chúa, nhưng rất cần những con người sống như thể Đức Kitô thật sự đang sống.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, nhiều khi lòng con còn yếu tin và chậm tin như các môn đệ xưa. Xin ban thêm đức tin cho con, để con nhận ra Chúa trong mọi biến cố của đời mình, và xin cho con trở thành một chứng nhân nhỏ bé của Tin Mừng Phục Sinh giữa thế giới hôm nay. Amen.

  1. Quyết tâm

Xác tín sống và làm chứng cho Chúa Phục Sinh.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/BUfeYF7RZ9E Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Sau đó, Chúa Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ...

SNLC – THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/nodM6_xmVZc Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra...

SNLC – THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/Sl2NyYsfrwQ Lời Chúa: Lc 24, 13-35 13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn...

SNLC – THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/H2OTJYhKLP0 Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà...

SNLC – THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/Z_eccW2y3Iw Lời Chúa: Mt 28, 8-15 8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng...

SNLC – CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A –...

https://youtu.be/IwwgZJPv8JI Lời Chúa: Ga 20, 1-9 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà...