SNLC – THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – Mc 16, 9-15

1. Lời Chúa

Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

2. Suy niệm

Maria Mađalêna là người đầu tiên được Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra. Điều đặc biệt là trước đó, bà từng bị bảy quỷ ám – một dấu hiệu cho thấy sự thống trị hoàn toàn của sự dữ trên cuộc sống của bà. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ giải thoát bà, mà còn trao cho bà vinh dự loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Điều này cho thấy Chúa không nhìn vào quá khứ của con người, nhưng vào sự hoán cải và tình yêu của họ dành cho Ngài.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ lại chậm tin khi nghe tin Chúa đã sống lại. Dù được Maria Mađalêna và hai môn đệ trên đường Emmau làm chứng, họ vẫn nghi ngờ. Nhưng Chúa không bỏ rơi họ. Ngài kiên nhẫn, yêu thương và cuối cùng trao cho họ sứ mạng cao cả: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”

Chúng ta cũng có thể giống như các môn đệ – đôi khi yếu đức tin, sợ hãi và nghi ngờ tình yêu Chúa. Hoặc giống như Maria Mađalêna – mang trong mình những lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng điều quan trọng không phải là chúng ta đã từng xa Chúa bao lâu, mà là chúng ta có can đảm trở về với Ngài hay không. Khi chúng ta thật lòng ăn năn, tội lỗi không còn là vết nhơ làm giảm giá trị của chúng ta trước mặt Chúa, mà trở thành dấu chỉ vĩnh cửu của lòng thương xót Ngài. Chúa không chỉ tha thứ, mà còn nâng đỡ, chữa lành và sai chúng ta đi làm chứng nhân cho Tin Mừng.

Đừng để mặc cảm về quá khứ hay sự nghi ngờ ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Hãy nhìn bản thân qua ánh mắt yêu thương của Ngài và can đảm bước đi trong đức tin.

3. Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã hiện ra với Maria Mađalêna – người từng lầm lạc – và trao cho bà sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Chúa cũng kiên nhẫn với các môn đệ dù họ chậm tin. Xin giúp con nhận ra rằng Chúa không nhìn con qua quá khứ lỗi lầm, nhưng qua sự hoán cải của con. Xin cho con luôn tín thác vào lòng thương xót Chúa và can đảm trở thành chứng nhân của Tin Mừng.

4. Quyết tâm

Sám hối và đến với Bí tích Hòa Giải để đón nhận lòng thương xót Chúa.
Sống yêu thương và trở nên sứ giả loan báo Tin Mừng.

Xem Thêm

Giáo Hoàng Phanxicô, Dấu Mốc Của Một Nền Văn...

Bài xã luận của nhà báo Yves Thréard Ngay cả khi chết, Cố Giáo hoàng Phanxicô tối cao...

“Chúng Tôi Đã Mất Đi Một Người Bạn Ở...

Đức Phanxicô mỉm cười trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 5 tháng 2 tại Hội...

Những Người Hành Hương Đầu Tiên Viếng Mộ Đức...

Sau khi Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô được an táng vào ngày thứ Bảy, những người hành...