SNLC – THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY – Mt 5, 43-48

  1. Lời Chúa

43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

  1. Suy niệm

Mùa Chay là thời gian mời gọi mỗi người chúng ta trở về với Chúa và canh tân đời sống. Đây là hành trình hoán cải tâm hồn, giúp chúng ta sống trọn vẹn tinh thần Tin Mừng hơn. Lời mời gọi yêu thương kẻ thù trong bài Tin Mừng hôm nay: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44), là một thách đố không dễ nhưng chính là con đường giúp chúng ta tiến gần hơn đến Chúa trong Mùa Chay thánh này.

Tình yêu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta không chỉ dừng lại ở những người thân quen, bạn bè hay những người đối xử tốt với ta, mà còn mở rộng đến cả những kẻ thù, những người làm hại ta. Đây không phải là một thứ tình yêu theo cảm xúc tự nhiên, nhưng là tình yêu theo gương Thiên Chúa – một tình yêu vị tha, bao dung và tràn đầy lòng thương xót.

Chúng ta thường dễ dàng yêu những người tốt với mình, nhưng rất khó để yêu thương những người chống đối hay làm tổn thương ta. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không chỉ yêu cầu chúng ta chịu đựng hay tha thứ, mà còn chủ động yêu thương và cầu nguyện cho họ. Trên thập giá, Ngài đã thực hành điều đó khi thưa rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34).

Mùa Chay không chỉ là thời gian ăn chay, hãm mình, mà quan trọng hơn là thanh luyện tâm hồn, để trái tim chúng ta ngày càng giống Chúa hơn. Khi tha thứ và yêu thương những người làm tổn thương mình, chúng ta đang sống tinh thần hy sinh cao đẹp nhất: từ bỏ cái tôi, sự oán giận và hận thù, để trái tim tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34). Đây chính là mẫu gương hoàn hảo mà mỗi Kitô hữu được mời gọi noi theo trong hành trình Mùa Chay: biến thập giá đau khổ thành con đường dẫn đến sự sống, bằng yêu thương và tha thứ.

Kết thúc đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48). Sự hoàn thiện mà Chúa mời gọi không phải là một sự hoàn hảo không tì vết, mà là sống tình yêu trọn hảo như Thiên Chúa: yêu thương không phân biệt, tha thứ không giới hạn.

Thiên Chúa yêu thương tất cả, ban ánh sáng và mưa xuống trên người lành cũng như kẻ dữ. Ngài không loại trừ ai khỏi tình yêu của Ngài. Là con cái của Chúa, chúng ta cũng được mời gọi sống theo tình yêu ấy, không chỉ yêu những ai yêu mình, nhưng còn yêu những người không đáng yêu, vì chính khi đó chúng ta mới phản chiếu hình ảnh của Chúa trong cuộc đời mình.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương và tha thứ cho những kẻ đóng đinh Chúa. Trong Mùa Chay này, xin giúp con học theo gương Chúa, biết yêu thương và tha thứ như Chúa. Xin thanh luyện con khỏi những oán giận, ích kỷ và giúp con biết mở rộng trái tim để sống yêu thương cách trọn vẹn hơn. Xin cho con biết xót thương người như Chúa đã thương xót con, để con trở nên con cái đích thực của Cha trên trời. Amen.

  1. Quyết tâm

Sống khiêm nhường, kiên nhẫn với những người xung quanh. Dùng lời nói, hành động để lan tỏa sự hòa giải và yêu thương.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/gJP7Ew1gLmE Lời Chúa 41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương 42 mà nói: “Phải chi...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/hBSf7uBdz_c Lời Chúa Khi ấy, dân chúng đang nghe Đức Giê-su, thì Người kể thêm cho họ một...

SNLC – THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/-dVocZsEeJU Lời Chúa 1 Khi ấy, Đức Giê-su vào Giê-ri-khô, đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/Y72xjWCMa5c Lời Chúa Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở...

SNLC – CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/18dYMUJ6-ZM Lời Chúa Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN...

https://youtu.be/DJ8G7mlYH70 Lời Chúa  Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các...