- Lời Chúa: Mt 5, 43-48
Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện.”
2. Suy niệm
Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh: “Con người không thể sống mà không có tình yêu” (Redemptor Hominis, 1979).
Yêu thương luôn là khát vọng không bao giờ nguôi trong mỗi con người. Một con người sẽ cảm thấy cô đơn, héo tàn nếu không biết yêu thương và không được yêu thương. Và tình yêu thương chỉ thực sự hiện hữu khi chúng ta sống vị tha, yêu thương tất cả mọi người, kể cả những người làm chúng ta đau khổ và tổn thương.
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mát-thêu ghi lại lời giáo huấn của Chúa Giê-su để nhắc nhở chúng ta sống triệt để giới răn yêu thương: “Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con.” Đây là một đòi hỏi không hề dễ dàng, xét theo khía cạnh tự nhiên của con người. Bởi vì chúng ta thường chỉ yêu thương những người cùng huyết thống, cùng chí hướng, cùng quan điểm, cùng niềm tin tôn giáo. Còn những người xa lạ hay thù địch, khác tư tưởng, thường khơi dậy những cảm xúc tiêu cực, gây chia rẽ và căm ghét,… khiến chúng ta khó có thể yêu thương họ.
Nhưng để nên giống Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi trở nên hoàn thiện mỗi ngày trên con đường yêu thương. “Hãy yêu kẻ thù” là lệnh truyền khó thi hành nhất trong các lệnh truyền của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, chính Ngài đã yêu thương đến cùng khi sẵn sàng tha thứ cho kẻ hại mình và cầu xin Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34). Ý tưởng ấy rất cao đẹp, rất khó, nhưng lại mở ra ý nghĩa mới cho nhân loại: con đường lấy thiện thắng ác, lấy tình yêu vượt thắng hận thù. Chỉ có yêu thương mới làm cho thù hận tiêu tan.
Là những môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi đứng về phía bất bạo động. Tuy nhiên, đó không phải là sự nhu nhược hay thụ động vô tri, nhưng là chọn lựa tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của chân lý, của công bằng và của tình yêu hơn là sức mạnh của chiến tranh, vũ khí và hận thù. Chúng ta được mời gọi cố gắng dùng điều tốt nhất để đáp lại điều xấu nhất.
3. Cầu nguyện
Lạy Giê-su, là Thiên Chúa của tình yêu và giàu lòng thương xót, Chúa đã đi đến tận cùng của tình yêu khi tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh Chúa vào thập giá. Xin cho con biết tháp nhập đời mình vào nguồn tình yêu bất tận của Ngài, để trong những lúc con cảm thấy việc đón nhận người khác vượt quá sức con vì sự bất toàn và yếu đuối của mình, con biết thắng vượt chính mình.
Lạy Thiên Chúa là Chúa của con, có những lúc con cảm thấy không thể kính trọng, vâng phục và yêu mến mọi người như Chúa dạy. Trái tim con đau nhói vì sợ hãi, khổ đau và những giới hạn của bản thân trước lời mời gọi sống yêu thương. Xin Chúa ban cho con ơn can đảm và lòng vị tha, để con biết yêu thương mọi người và nhìn họ bằng ánh mắt bao dung của Chúa. Amen.
4. Quyết tâm
Yêu thương mọi người bằng những hành động cụ thể: nói lời yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ người khác.







